Hằng ngày cháu đi trẻ, tối về với ba mẹ, những lúc cháu cáu điều gì là vất hết đồ đạc xung quanh minh, thậm chí còn tới tát tai mẹ, là em ấy, nữa các mẹ ạ, đặc biệt là cháu chỉ oánh mẹ cháu thôi, ngoài ra, ko đụng tới ai cả.
Em dọa nạt, thậm chí đánh vào tay bé, chỉ cho bé biết thế là ko được nhưng vẫn ko ăn thua!
Gần như hết cách!
Em có hỏi cô giáo xem cháu ở lớp thế nào,co bảo cháu ngoan, mà con em đi ra ngoài thì ai cũng bảo là nó ngoan. Thế mà về nhà, chơi với em là y như rằng em bị nó đánh, hihi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn có nhận ra hành động của bé được biểu hiện từ giai đoạn nào kg? Sự thay đổi môi trường sống sẽ tác động đến tâm lý...
với bọn trẻ thì đó giống như một trò chơi
dù đây...