Bé nhà mình đi học từ 17 tháng, được gần 2 tháng mà thấy con gầy đi nhiều, người nhẽo đi trông thấy. Thử lấy cháo của trường về thấy loãng chỉ bằng 1 nửa mẹ nấu ở nhà, không biết đấy có phải nguyên nhân khiến con sọp đi như vậy không. Con mình vốn dĩ đã sắp xuống mức suy dinh dưỡng rồi - được có gần 10kg, thêm nữa 1 tuần nay đi học thấy khóc rất dữ và chống cự quyết liệt, đêm ngủ khóc quấy nhiều, ngay cả thời kỳ mới đi học cũng không đến nỗi vậy. mình có lên hỏi nhưng nghe giải thích của cô hiệu trưởng và quan sát con trong lớp mình vẫn không yên tâm (con có vẻ sợ cô quá-thấy mẹ lên cô bế con ngồi hỏi chuyện có vẻ âu yếm nhưng cháu cứ gằm mặt xuống quay đi chỗ khác...). Định chuyển trường khác cho con nhưng thấy bé cạnh nhà đi học cả 5 tháng nay mà cũng thấy gầy đi trông thấy, băn khoăn hay đấy là tình trạng chung của các bé đi học mà mình phải chấp nhận?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con nhà mình được 21 tháng. Cũng vừa cho đi trẻ được 1 tuần nay. Đi được 3 ngày thì ốm. Sau ốm dậy + đi trẻ bị...