Mặc dù đọc rất nhiều sách, hỏi kinh nghiệm của tất cả các bà mẹ mình biết, tham gia những buổi tư vấn... nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy không biết phải làm thế nào với con.


Con gái mình 27 tháng. Là con đầu nên với vợ chồng mình con là tất cả niềm hạnh phúc, là trung tâm của cả gia đình. TUy nhiên, với mong muốn con lớn lên ngoan ngoãn, lên người, mình và xã đều cố gắng tạo cho con một môi trường thật tốt, có tình cảm yêu thương, chăm sóc và cả những nghiêm khắc mỗi khi cần thiết. Nhưng đúng là nhiều khi, mọi việc không hề như mình mong muốn.


Không hiểu có phải vì được chiều quá mà con rất hay hờn. Hơi 1 chút là hờn. Và lại lật đi đi mách bà, mách bố, mách mẹ. Được cái là hờn 1 lúc rồi thôi luôn .


Chắc học bố mỗi lúc bố quát, con cũng rất hay to tiếng với người lớn. Nó ngang nhiên quát bà: đi ra! , quát bố: đi ngủ đi!... và cái dọng quát thì vừa to vừa đanh ... vừa buồn cười nhưng cũng vừa thấy lo.


Mới đây lại rất hay đánh người khác. Giận ai là thẳng tay đánh người đó.


Con có dấu hiệu của sự bướng bỉnh mà mình rất lo mấy nữa khoảng 5,6 tuổi trở lên mình không biết sẽ phải dậy con sao đây. Con gái mà đầu 2 xoáy, bà bảo mai sau nó bướng lắm. Mà giờ đã bướng rồi. Lúc nào cũng làm theo ý mình. Ai nói gì cũng mặc kệ. Nó bảo cái áo xấu, thì ai khen đẹp nó cũng ko chịu mặc. Hixxx... Các mẹ có những kinh nghiệm hay trong việc dạy con độ tuổi này hãy share cho mình với nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.