Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu hỏi trước đây mình có quan tâm đến chuyện vệ sinh răng miệng cho bé không thì câu trả lời là… có, nhưng chưa đủ
Mình vẫn lau miệng cho con, vẫn để ý khi bé bắt đầu mọc răng nhưng chưa bao giờ ngh...
Chào các mẹ,
Năm ngoái nhà mình cũng "đứng ngồi không yên" khi con chuẩn bị vào lớp 1. Sợ con không theo kịp, sợ con sợ đi học, rồi lại nghe mỗi người khuyên một kiểu. Sau một năm trải qua, mình xin ch...
Mấy hôm trước, trong lúc lướt Facebook, mình tình cờ đọc được một bài chia sẻ của một mẹ bỉm khiến mình phải dừng lại đọc hết.
Mẹ ấy kể rằng vì muốn chăm sóc con theo cách tự nhiên nên thường mua lá ng...
Là một mẹ bỉm có con gần 2 tuổi, điều mình lo nhất mỗi khi chiều xuống không phải là bé ăn gì hay chơi gì, mà là muỗi. Nhà mình ở gần công viên, cây xanh nhiều nên cứ khoảng 5 giờ chiều là muỗi bắt đầ...
Mình thấy khi chọn đồ uống/bữa phụ cho bé, nhất là những món đóng chai hoặc chưng sẵn, điều quan trọng nhất không phải là nghe quảng cáo hay mà là đọc kỹ nhãn và xem bé có thật sự phù hợp không.
Một và...
Mình có 2 bé, một bé gần 2 tuổi và một bé mới sinh, nên hay thắc mắc là dùng dầu tràm cho cả hai có giống nhau không. Lúc trước mình cứ thoa như nhau, sau đọc được bài cách thoa dầu tràm cho bé theo t...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
2 tuổi có dư, vậy mà nhiều bé cưng chỉ bập bẹ được vài từ đơn giản, thậm chí “im ru” chẳng-buồn-nói. Là cha...