Bé nhà em gần 5 tuổi, từ nhỏ tới lớn chỉ sống với bà nội, nhà bà ngoại ở xa ( ngoài bắc ) nên từ khi em sinh bé tới giờ mới cho bé về thăm ngoại 1 lần ( lúc 2 tuổi ), còn lại thì ông, bà cháu liên lạc với nhau qua điện thoại.
Năm nay em có kế hoạch đưa cả gia đình về ngoại đón tết. Nhưng khi em thông báo với cháu tin này, cháu nhất định không chịu. Em hỏi thì bé nói "ra ngoài đó lạnh lắm, con không quen ai buồn lắm, con không biết bà ngoại ".
Các mẹ có cao kiến gì giúp em giải thích với bé, để bé ngoan ngoãn, hay ít nhất thì cũng không phản đối việc về Bắc đón tết cùng ông bà ngoại. Em vô cùng cảm ơn.