Bé Tôm nhà mình mới được 20 tháng, sau khi đắn đo suy nghĩ mấy ngày, bố mẹ quyết định cho Tôm đi học ở một trường tư có 1 cô giáo quen dạy đúng lớp bé vào học. Tưởng ngon lành, si dè cho đi học thử 1 tuần 1/2 buổi mà bé khóc suốt cứ đòi đi tìm mẹ. Mẹ theo dõi camera thấy cô giáo bế suốt, chắc tại bé khóc. Cô giáo thì nói là bé chỉ khóc lúc mẹ đi rồi lại chơi, nhưng quan sát camera mình biết bé khóc nhiều lắm. Xót con quá, được 4 ngày mà con vẫn khóc thế rồi lại bị Viêm phế quản nhẹ. Thế là mẹ lại cho nghỉ ở nhà. Hôm nay bé cũng sắp khỏi ốm rồi, không biết có nên cho con đi học tiếp không, hay để bé lớn hơn 1 tí đã. Bàn bạc với chồng thì chồng e chỉ bảo: Tùy em. Các chị ơi, giúp em với. Em thương con lắm, con khóc là e cũng khóc theo liền :Crying: