Chào các mẹ !! Hnay con e bắt đầu ngày học hè đầu tiên ở trường mẫu giáo , bé đc 28th rồi , trc đây bé cũng đã đi nhà trẻ . Chuyện e thắc mắc là vầy : trường bé đang học là trg công , e nhờ ng quen xin vào dùm , có lót tiền để đc chấp nhận hs. Sáng nay đưa con vào lớp , e thấy thái độ của mấy cô lạ lắm , có phụ huynh thì cô niềm nở , trao đổi rất nhiều , còn khi e đưa con vào cô chỉ trao đổi sdt , dặn là nếu bé khóc quá thì cô sẽ gọi mẹ lên , ban đầu bé ko khóc gì cả . E cũng về và lo cho con , nhưng ko thấy cô gọi gì , e muốn gọi cho cô hỏi tình hình con nhưng sợ các cô đang bận và ko tiện nên thôi. Đến chiều e lên đón thì cô bảo sao ngày đầu đi học mà mẹ đón bé trễ , cô dặn là ngày đầu đi học cho bé học đến trưa thôi, trưa bé khóc đòi mẹ quá trời, e mới trình bày vì nghe cô nói nếu bé khóc nhiều thì cô sẽ gọi nên e ko biết , cô giáo mới nói : cô giáo ko gọi , ph fải tự biết mà gọi cho cô, ở đây cô bận biết bao nhiu bé! E mới vội xin lỗi trc vì ko biết , lúc sáng đưa bé vào cô chỉ nói qua loa thôi.Thêm nữa e gởi sữa cho bé thì cô ko cho uống luôn,bảo phải mua sữa hộp . Lúc e đến trong lớp còn 3 bé, 1 bé ngồi vào lòng đc cô cắt móng tay,bé kia cũng ngồi chơi vs cô còn lại,có con e thì chơi có 1 mình và thấy bé buồn lắm.Mặc dù cô nói là bé rất quậy,ăn đc. Chắc do e chưa cho tiền mấy cô nên con e chã đc quan tâm mấy,trg công là vậy phãi ko các mẹ.E cũng dự là sẽ cho 2 cô mỗi ng 200k,nhưng sợ cô chê ít,ko nhận,mà nhìu nữa thì vc e hết khả năng rồi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1