Tình hình là hôm qua em đi làm thủ tục nhập học cho trưởng nữ nhà em vào trường Giảng Võ. Con em là diện tuyển sinh đúng tuyến theo quy định của nhà trường nhưng khổ nỗi trong hộ khẩu, quan hệ với chủ hộ chỉ là cháu thôi nên em và một vài gia đình nữa được đặc cách gặp riêng bác hiệu trưởng. Bác HT thẩm vấn, xác minh em và con em còn hơn công an và kết luận trường hợp này là công an làm sai và tạm thời chưa giải quyết, hẹn ngày 13/7 quay lại để bác còn báo công an Quận, công an Phường??? Em vô cùng hoang mang và lo sợ. Không biết có mẹ nào cùng cảnh với em không? Mấy gia đình giống như em, ông bà nội ngoại tóc bặc phơ ra bảo lãnh cũng không được, đều được hẹn đến ngày 13 này giải quyết. Có bố mẹ nào rành luật đứng ra giải thích giùm được không nhỉ? Liệu con em có được học đúng tuyến không nhỉ hay lại lại phải chạy trái tuyến? A, em còn xin thông tin thêm về bác HT nữa ( em chỉ có thông tin là bác mới về năm 2010, trước là HP chuyên trách Am 2, dân chuyên lý) Bác trẻ mà hắc xì dầu thía?:Crying: