Mình đang khốn khổ vì tiếng ồn nhà tầng trên,thế mới biết chung cư cũng chả sung sướng gì. Sự thể thế này, rất mong được các bạn giúp đỡ. Lúc khỏe còn đỡ nhưng lúc mệt mỏi không thể nào chịu được, mình lại đang có bầu nên khó ngủ vô cùng. Thường xuyên thức tới 2-3 h mới ngủ được. Mình hỏi hàng xóm thì có nhà bảo bị ồn nhỏ thôi, có nhà thì ko bị, nhà mình chắc là ồn nhất.
Nhà trên nhà mình rất hay kéo lê bộ bàn ghế gỗ, kéo cả ngày và không hiểu là làm những cái gì mà cứ như sấm dậy trên đầu.
Kể cũng lạ là mình lên nhà họ kéo lê cái ghế nghe tiếng ko to lắm nhưng vọng xuống nhà mình thì thật là khủng khiếp. Còn than ôi, khi nhà họ băm chặt hay giã cái gì thì chả khác gì bom nổ trên đầu.
Mình đã lên nói nhẹ, nhăc khéo, nịnh bợ .....đủ cả nhưng chỉ được 1 lúc đâu lại hoàn đó. Đêm hôm thì nhà đó thường thức tới 1-2 h sáng, chân chạy rồi đi lại thình thịch, mở cửa rầm rầm. Hôm vừa rồi xin được điện thoại nhà họ gọi lên được 3 hôm nay, nhưng gọi cũng hàng tiếng sau mới tạm đỡ nhưng vẫn còn tiếng động nhỏ tới 2h sáng mới ngừng.
Nhà họ có hai mẹ con, thằng con to khỏe như người lớn, mới học lớp 9, mẹ thì làm kế toán ở cty (chính cty xây bán cái nhà mình đang ở). Mình có nói bảo vệ nhưng họ cứ tránh ko lên. Bảo vệ này chính là nhưng người của cty này nên chắc họ ngại chị kia là kế toán và cứ nói loanh quanh.
Thực ra mình ko muốn căng thẳng với nhà họ vì họ không có ý thức thì mình cũng ko thể làm thế nào được. Ngoài ra nhà họ hay có khách ở quê ra chơi, nên không ngọai trừ khả năng nhưng người nay hoạt động rât thoải mái, làm gì cũng rầm rầm.
Mình định thế này:
- Bán nhà đi chỗ khác (hiện trong vài năm là chưa thể)
- Làm chống ồn
- Nút tai lại
Mình xem và hỏi về chống ồn trên mạng thì thấy chưa có giải pháp nào khả thi, vì họ chỉ nói về cách âm cho phòng hát, vũ trường (tiêu âm), còn nhà mình là âm từ trên xuống chứ ko phải là tránh ko phát ra ngoài.
Nút tai thì mình nút bông thấy cứ ong ong cực kỳ khó chịu, ko ngủ nổi.
Mình xin hỏi có bạn nào bị vào tình cảnh như mình chưa? Và các bạn có cách gì để chống lại tiếng động kiểu này ko? Xin hãy giúp đỡ mình.
nhà chung cư cũng hay làm trần giả,thêm lớp xốp cách âm,dưới là trần thạch cao mỹ thuật,nhìn cũng hơi thấp,nhưng đẹp.Mà hiệu quả lắm.Mình thấy nhiều nhà làm,cần tư...
nhà chung cư cũng hay làm trần giả,thêm lớp xốp cách âm,dưới là trần thạch cao mỹ thuật,nhìn cũng hơi thấp,nhưng đẹp.Mà hiệu quả lắm.Mình thấy nhiều nhà làm,cần...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ngày trước ở theo kiểu xóm ở phố...
Về vấn đề này tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ với nhà chung cư vì:
1. Đã là...
- Mình...
Một...
Vụ này mình cũng có nghĩ tới nhưng ngó quanh nhà ko thấy caí gậy...
Mình cũng là một người ở CC có cả tầng dưới lẫn tầng trên đây. Theo mình nghĩ thì tội đầu tiên là ở bọn thiết kế...