Từ nông thôn đến thành phố, từ quê hương cho đến xứ lạ, các nàng dâu Việt đều khiến mọi người xung quanh phải nể phục vì quá đảm đang và quá tài giỏi.



1. Khu vườn của nàng dâu Việt xứ Nhật



Dù gia đình không có nhiều đất trống nhưng chị Quỳnh ở Nagoya-shi (Nhật) vẫn thu xếp được những góc vườn xinh xắn. Vừa trồng hoa, vừa trồng các loại rau ăn quả phổ biến.






Chị Quỳnh trồng các loại cây rau quen thuộc của người Việt như đậu, rau muống, xà lách, rau đắng..











2. Nàng dâu Việt vì thương 2 con trai nên trồng vườn rau sạch



Chị Thanh Huyền ở trong nhà phố 5 tầng chỉ có sân thượng trống để làm vườn. Khi bắt đầu, chị Huyền không nghĩ mình có thể trồng được cây gì. Tuy nhiên, mỗi ngày nghe tin về các loại thực phẩm bẩn, nhiễm hóa chất, chị quyết tâm có vườn rau sạch cho hai con trai nhỏ










2 cậu con trai kháu khỉnh bên vườn rau của mẹ.




Các loại rau ăn hàng ngày có cải, rau muống, mồng tơi, rau lang, ngót, ngải cứu... đều được chị trồng tới bến.



3. Nàng dâu 9x trồng rau, nuôi gà



Khác với quan điểm chỉ có những người rảnh rỗi mới có thể trồng cây, chị Kim Hạnh (quận Tân Phú, TP HCM) vừa làm công việc kinh doanh tại nhà, chăm con vừa có khu vườn rau xanh và chuồng gà trên sân thượng.




Thời gian đầu mới làm vườn, vợ chồng chị Hạnh (TP HCM) phải tranh thủ thời gian con ngủ để chăm cây, có khi tới 12h đêm mới nghỉ.







Ngoài các loại rau quen thuộc, vợ chồng chị Hạnh còn nuôi gà trên sân thượng.







Với chị Hạnh, việc nuôi gà không vất vả lắm, chỉ lo cho ăn hai lần một ngày, nếu trời trở gió thì phủ tấm che. Con nào bị bệnh sẽ được cách ly cho uống thuốc. Được chăm sóc tốt nên 2 con gà mái của gia đình đã đẻ được tới 40 quả.



4. Vườn rau quả bốn mùa của nàng dâu đảm đang



Ngay khi xây nhà mới, chị Tâm và chồng ở quận Ba Đình (Hà Nội) đã lên kế hoạch dành hai phần sân rộng: một để trồng rau và một để trồng hoa. Cách đây 4 năm, chưa nhiều gia đình ở Hà Nội tự trồng rau để ăn nên chị cũng phải tốn nhiều thời gian tìm hiểu và gặp một số khó khăn lúc đầu.






Vườn nhà chị trồng nhiều loại rau khác nhau, quanh năm không lo thiếu. Từ mồng tơi, rau muống, ngót Nhật tới các loại rau mùa đông như bắp cải, xu hào... đều lên xanh tốt, ăn ngọt và ít sâu bệnh.









Ngoài phần sân trồng rau, nhà chị Tâm còn có sân thượng để trồng hoa, cây quả như cẩm tú cầu, xoài, ổi...



Mọi người xem xong đã phục chưa, nếu chưa thì làm thử một vườn rau khoe chơi nào :x