Ơ thế ra cách ly ở nhà cũng có cái hay đấy chứ, hội chị em lại có thời gian “ dạo chơi” mạng xã hội, tham khảo thực đơn, mua sắm, trang trí nhà cửa , chăm sóc thú cưng,làm đẹp,thời trang ... và tất nhiên là không thể thiếu khoản trổ tài “ Nữ công gia chánh” rồi. Chính vì thế, các group thi nhau được lập ra để mọi người cùng nhau hóng hớt và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc nhà cửa ăn uống khi ở nhà, điển hình là 2 nhóm“ Yêu Bếp”,“ Nghiện nhà”. Thế nhưng, có một xu hướng cũng thu hút và hot không kém, thậm chí đối lập mang tên “ Ghét Bếp, Không Nghiện nhà”?
Ủa có nhầm chữ “Ghét” và “Không yêu” không?
Câu khẳng định là không! Bạn không hề nghe nhầm đâu, thậm chí là group này đang thu hút lượt theo dõi “khủng” với hơn 900k thành viên và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
"Mạng có thể Ảo nhưng ảnh cuộc sống nhất định phải Aut (thật)"
Theo lời giới thiệu từ nhóm quản trị viên, hội Ghét bếp, không nghiện nhà ra đời với mục đích giải trí, thư giãn, vui vẻ với triết lý: "Mạng có thể Ảo nhưng ảnh cuộc sống nhất định phải Aut(thật)".
Khoảnh khắc thực sự bạn cảm nhận được thế nào là “Toang”
Niềm vui đôi khi đến từ những điều bình dị nhất
Dù bạn là người Yêu Bếp, ghét bếp hay có hứng thú với bất kì điều gì trong cuộc sống này, hãy tự tin và làm theo những gì mình thích. Điều quan trọng là chúng ta học cách hài lòng với bản thân, hài lòng với nỗ lực và thành quả mình, và chấp nhận những điều chưa hoàn hảo trong mỗi người. Nhất là đang trong tình hình dịch Covid -19, cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn, công việc chậm trễ, học hành nửa chừng,.... Thì điều quan trọng ngay lúc này là sự lạc quan và niềm tin...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1