Hôm kia nhà em có giỗ. Ko biết bé nhà em có bị lây đau mắt của ai hay ko. Nhưng sang ngày hôm sau bẹ bị đỏ mắt, ghèn ra nhiều. Nhà em có nhỏ nc muối rửa mắt cho bé và chiều thì đi khám.
Mà bực nhất lúc đi khám các mẹ à. Con thì đau mắt, ba mẹ thì lo sốt vó. Bác sĩ soi soi 2 cái rồi nói xét nghiệm máu để biết rõ nguyên nhân do nhiễm khuẩn hay virus. Nhà em ngại cho con lấy máu quá, vì xót. Thế là bác sĩ nói: "Thế giờ kê thuốc tù mù nha" Vô trách nhiệm vậy đấy. Còn nữa... Nghe đến đó thì nhà em cũng phải cho bé xét nghiệm chứ biết làm sao. Sau khi bị lấy đi nửa xilanh máu. Ngồi chờ 1h30' giữa cái nóng oi ả mùa hè, quạt phật phờ con ướt hết áo vì mồ hôi. Lấy đc kết quả, mang lại cho bsi xem. Thì lại nói chờ tý. Rồi đi kêu 1 ông bsi khác xem. Cũng dọi 2 dọi vào mắt bé nhà em. Xem tờ xét nghiệm rồi phán 1 câu: "đau mắt có 2 nguyên nhân, 1 là do nhiễm khuẩn, 2 là do virus. Mà 2 cái này cũng rất khó để xác minh. Nói chung là bé bị đau ở mắt phải, đỏ mắt. Gia đình về nhỏ thuốc cho bé và vệ sinh sạch sẽ. 1 tuần sau ko khỏi tới khám lại". Các mẹ nghe có điên ko? Nhà em ngậm ngùi ôm con gọi taxi về.
Tới hôm nay 3 ngày rồi mà mắt bé vẫn ko đỡ :(
Ảnh sáng nay bé nhà em ngủ dậy đây các mẹ. Đau lòng lắm :((
Đây là lúc vệ sinh xong, bé mới mở đc mắt ra :((
Các mẹ từng trải qua tư vấn cho em với chứ em ngầy bệnh viện lắm rồi :(( Có nên nhỏ sữa mẹ cho mắt bé ko các mẹ. Người thì nói nên, người thì nói sữa mẹ dễ lên men trong mắt bé. Chả biết làm gì nữa. Chỉ mong cho bé khỏi, rồi em bị cũng dc. Nhìn con vậy xót xa quá. Cảm ơn các mẹ đã đọc bài, mong các mẹ tư vấn. Các mẹ đi qua nếu ko biết, có thể để lại đôi dòng cho bài đc up lên, em cảm ơn.
P/s: Em là Ba của bé, văn vở ko đc như phụ nữ viết. Có gì các mẹ bỏ qua :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
P/s: Có mẹ nào trên này là bác sĩ đọc đc chỉ số xét nghiệm máu ko...