Ở cữ buồn quá lên 8 với các mẹ đây ạ!


Có mẹ nào vừa sinh xong, bị bà nội giành trông cháu như em không? Có khi đến đêm bà cũng đòi ngủ với cháu cứ ôm khư khư, chỉ khi con khóc mới đưa em cho bú. Lúc đầu cảm thấy ức chế kinh khủng luôn các mẹ ạ, nhưng mấy hôm trước mẹ em lên thăm khuyên em cứ kệ, bà nội thương nên mới giành chăm cháu, như thế thì em có thời gian nghỉ ngơi, không việc gì phải khó chịu cả. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng các mẹ ạ, như hồi con bạn e sinh, bà nội và bà ngoại đều không phụ giúp được vì ở xa, một mình nó phải làm hết tất cả việc nhà và trông con dù đang ở cữ.


Nên thôi em không so bì việc chăm con với bà nữa, bà phụ gì thì mình đỡ cái đó, rãnh rỗi thì lên diễn đàn 8 với các mẹ học hỏi kinh nghiệm chăm con có khi lại hay các mẹ nhỉ hihi


Ah sẵn tiện các mẹ cho em hỏi vấn đề này với, con em mới được 2 tuần tuổi ban ngày thì không sao nhưng đến đêm thì bé hay bị khò khè khi ngủ. Nhịp thở của bé thì đều nhưng cứ nghe tiếng khò khè ở mũi mặc dù ngày nào em cũng nhỏ nước muối sinh lí và lấy gỉ mũi cho con hết. Em chở con đi khám bác sĩ cũng chỉ cho nước muối để nhỏ còn mẹ ck e thì bảo do em sinh mổ nên không tống được hết đờm ra ngoài từ từ lớn sẽ khỏi. Mẹ nào sinh mổ xác nhận giúp em vụ này với.


Liệu có cách nào cho bé hết khò khè không hay là phải đợi con lớn thì tự hết hả các mẹ? Em cám ơn các mẹ.