Khi tôi sinh hai con, lần lượt mẹ tôi đều vào chăm tôi, đặc biệt, mẹ ở bên tôi trong cuộc vượt cạn (tôi sinh phòng sinh gia đình). Câu mẹ hay nói với tôi nhất, đó là: “có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn”. Mẹ chỉ mong tôi sinh con lành lặn khỏe mạnh, trai hay gái cũng được, to hay bé cũng không sao. Mỗi lần nhìn thấy cháu, ẵm cháu ngoại trên tay lần đầu tiên, mẹ tôi cũng giở từng lớp khăn quấn để kiểm tra khắp người thằng bé…
>>> Mời bạn xem thêm:
Nếu sinh mổ, đầu bé sẽ tròn hơn so với bé sinh thường. Trẻ sinh thường qua đường âm đạo của người mẹ, đầu bé có thể hơi thuôn dài do quá trình rặn đẻ và chèn ép các lớp vỏ xương. Tuy nhiên, đầu bé sẽ trở lại bình thường trong vài ngày hoặc vài tháng sau đó. Nếu mẹ đừng cho bé nằm gối cứng, mẹ thường xuyên trở mình cho bé thì chắc chắn đầu bé sẽ tròn. Mẹ cũng không cần quá lo lắng nếu thấy đầu bé có vết tím bầm. Những vết máu tụ này thường xuất hiện do áp lực của xương chậu người mẹ đè lên đầu bé. Đó chỉ là những vết bầm tím bên ngoài và không hề ảnh hưởng đến não bộ.
Thóp phập phồng
Bé sơ sinh sẽ có hai thóp mềm trên đầu: một thóp ở đỉnh, sờ vào cảm giác như hình thoi và rộng khoảng 3-8cm; một thóp nhỏ hơn, hình tam giác, ở phía sau đầu. Do khi di chuyển qua âm đạo ra ngoài, các lớp xương sọ của bé phải tách ra, nên xuất hiện hai thóp. Mẹ sẽ thấy thóp phồng ra khi trẻ khóc hoặc chùng xuống khi con khóc, hoặc khi ở trạng thái bình thường thóp con cũng phập phồng (thấy rõ do có sự chuyển động ở lớp tóc tơ). Thường thì nhịp phập phồng này sẽ đúng với nhịp tim bé. Điều này là hoàn toàn bình thường các mẹ ạ. Chỉ trừ khi bé ốm, thóp lõm lại thì có lẽ bé đang bị thiếu nước, hoặc do bé không khỏe. Các thóp này cuối cùng sẽ sẽ dần đóng lại khi các xương sọ liền vào với nhau mà không cần chăm sóc đặc biệt nào, thường là trong khoảng 12 đến 18 tháng đối với thóp trước và trong khoảng 6 tháng đối với thóp sau.
Khe liên thóp
Mắt láo liên
Tai méo mó
Mũi bé khụt khịt
Thở gấp gáp
Mẹ có thể thấy bé thở rất gấp gáp, nhịp thở của bé nhanh hơn nhịp thở của người lớn. Mẹ đừng lo lắng. Khi bé tỉnh táo, nhịp thở của bé có thể rất khác nhau, đôi khi vượt quá 60 lần trong một phút. Bé sẽ thở gấp hơn sau một cơn khóc. Thỉnh thoảng, thậm chí trong giấc ngủ mẹ thấy bé thở gấp gáp rồi còn ngừng thở trong khoảng 5 giây và sau đó bắt đầu tự thở trở lại. Hiện tượng này được xem là rất bình thường. Sẽ chỉ là bất thường khi da mặt bé chuyển sang màu xanh hoặc ngừng thở kéo dài lâu hơn thời gian cho phép, đây là một trường hợp khẩn cấp và mẹ nên liên hệ với bác sĩ ngay lập tức.
Tay và chân đủ, dù hơi co
Ngủ mải miết

