Con gái m sau trận ốm sốt sau tiêm và mọc răng lúc hơn 10 tháng thì lười ăn hẳn. Con k ăn cháo, mỗi lần ăn là mỗi lần mẹ căng thẳng, con thì mím chặt môi, nhất quyết ko hợp tác. Mất 1 tuần con lười ăn mà mẹ nấu đủ kiểu, xay nhuyễn, nấu nát, bỏ đói nửa ngày mà ko ăn thua. Nhưng có lần m cho ăn cơm thì bạn ấy có vẻ rất thích, há mồm cho mẹ bón, nhưng phải bằng đũa hoặc tay mẹ; cứ nhìn thấy thìa bạn ấy sợ r. Nhưng tuần sau bà lên chơi với cháu thấy cháu ăn cơm sớm quá lại lo cháu đau dạ dày, m cũng ko biết con có bị ảnh hưởng do ăn cơm, xôi sớm quá ko?


Các mẹ tư vấn giúp m với, Ông bà nôi ngoại cứ gọi lên bảo ko cho ăn sớm sợ cháu đau dạ dày mà m ko còn cách nào vì con thích ăn thế@@