Sau khi bỏ quên đứa con 6 tháng tuổi trên xe ô tô suốt 4 tiếng, người cha thiếu kiến thức này nghĩ con bị nóng do ở trong ô tô quá lâu nên đã đặt con vào tủ lạnh để cấp cứu. Và đứa bé đã tử vong trước khi nhân viên y tế đến nhà.



Ngày 22/6/2016, trang tin tức Dailymail cho biết, người đàn ông tên Michael Thedford, 33 tuổi, đến từ thành phố Melissa, bang Texas, Mỹ, đã bị bắt và bị cáo buộc về tội ngộ sát chính con ruột của mình.



Được biết Thedford là một cựu giáo viên, nhưng hiện nay bị thất nghiệp và anh ta đóng vai trò trợ giảng trong một trường trung học. Thedford có 3 đứa con, 2 đứa lớn đang trong độ tuổi đi nhà trẻ, còn đứa nhỏ chỉ mới 6 tháng tuổi nên vẫn ở nhà. Vợ Thedford đi làm và anh ta có nhiệm vụ đưa bọn trẻ đến trường mỗi ngày. Theo đó, vào ngày 21/6, Thedford bị đánh thức lúc 7 giờ sáng bởi cô con gái 3 tuổi của mình, sau đó anh ta cho 3 con lên băng ghế sau của xe để đến trường. Vào lúc 9h sáng, sau khi để đứa con 5 tuổi và đứa thứ hai 3 tuổi ở nhà trẻ, anh ta cùng con gái út 6 tháng tuổi quay trở lại nhà mình ở Melissa. Khi xuống xe, người đàn ông này quên không bế cô con gái út ra mà vào nhà ngủ ngay, để mặc một mình bé nằm trong xe suốt 4 tiếng. Ngay sau đó người đàn ông này chìm vào giấc ngủ ngon, cho đến khi đồng hồ điểm 13 giờ, anh ta mới nhớ ra chuyện động trời. Tuy nhiên, khi được đưa ra khỏi xe, em bé đã nằm bất động.




Chân dung người cha bất cẩn và thiếu hiểu biết. (Hình ảnh do cảnh sát khu vực cung cấp)




Nghĩ rằng con bị ngất do quá nóng và bị ngạt quá lâu, người đàn ông đã vội vã đưa bé vào trong nhà và đặt bé vào tủ lạnh trong một khoảng thời gian dài chưa được xác định (theo lời cảnh sát). Sau đó, anh ta mới gọi điện cho vợ và gọi cấp cứu 911 trong khi cố gắng thực hiện hô hấp nhân tạo mà không thành công.



Đáng tiếc là khi các nhà chức trách cùng nhân viên y tế đến nhà của Thedford vào lúc 13:30, thì cô bé 6 tháng tuổi xấu số đã qua đời trong nhà bếp.




Bên ngoài căn nhà Thedford sống cùng vợ và 3 con.




Được biết, nhiệt độ ngoài trời buổi trưa hôm đó là 32°C.




Fabiola Contreras, hàng xóm của Thedford, cũng đồng thời là nhân chứng nói với trang Dailymail rằng, họ đã nhìn thấy các nhà chức trách xuất hiện và yêu cầu người cha điên rồ này diễn lại những gì anh ta đã làm với một con búp bê.



“Thedford là một giáo viên thay thế tại trường trung học tại Melissa”, Conteras nói.



"Cảnh sát đã hỏi mẹ cô bé một vài câu hỏi và trông giống như cô ấy đang khóc. Cô ấy hầu như không nói được gì vì quá đau đớn!”.



Ngay sau đó, Thedford bị bắt và bị buộc tội ngộ sát. Tuy nhiên, cũng không lâu sau đó, Thedford đã được tại ngoại sau khi trả 20.000 USD tiền bảo lãnh.