Nghe bảo uống bia sau sinh con nhiều sữa lắm, có đúng không các mẹ ơi?
Đúng là lần đầu làm mẹ có nhiều cái bỡ ngỡ quá đi mất, chưa sinh con ra là đã có đủ thứ phải lo từ trước.
4 năm đại học ra trường xong, chưa có công việc ổn định thì em đã vội lên xe hoa về nhà chồng. Lúc ấy bọn em chưa kịp người lớn nên mang bầu ì ạch lúc còn chưa trải nghiệm hết tuổi xuân. Tiếc nuối đủ thứ nhưng con là lộc trời cho nên em cũng không muốn bỏ, với lại con thơ chẳng có tội tình gì.
Chỉ tiếc là khi mang bầu, kiến thức và kinh nghiệm chăm sóc em bé trong bụng gần như số không. Cứ hễ ai mách cái nào mà cho là tốt là làm theo mà có biết thật hư thế nào đâu. Tởn nhất là lần nghe ai mách ăn bao tử để con sau này con dễ ăn, tiêu hóa tốt. Thế là đúng tuần 33, mua 1 cái bao tử về hầm tiêu thật. Hầm xong, ăn miếng đầu đã dội nhưng vì con cũng ráng ăn. Nhắm mắt nhắm mũi ăn cho đủ. Cuối cùng, ăn gần hết thì từ trong bụng dội hết sạch sành sanh. Đã vậy còn ói ra cả mật xanh mật vàng, cổ họng nhơn nhớt mà đắng đến rùng mình.
Thôi thì mọi sự rồi cũng qua. Giờ đang nằm ở cữ với đủ bộn bề. Sữa thì rỉ rả chỉ ra một ít nên em đang lo sốt vó đây ạ. Thử nhiều cách rồi, bao gồm massage ngực, chườm nóng cũng không ăn thua. Nhưng hôm qua có 1 chị trong diễn đàn nhà mình mách em uống sữa đặc với bia. Cách làm như sau:
- Cách 1: Mẹ pha 3-4 thìa sữa đặc có đường (sữa ông thọ) với 1/2 lon bia
- Cách 2: Pha 3-4 thìa sữa đặc vào nước nóng, khuấy đều rồi đổ vào cốc chứa 1/2 lon bia.
Nghe bảo uống bia cách này ai tắc sữa, ít sữa cỡ nào cũng ào ào, vắt không kịp, làm phát ham hà. Nhưng tởn vụ ăn bao tử nhắc lại còn gai người nên em đắn đo quá chưa làm. Cái gì ăn hay uống vào thì đều thể hiện hết ở sữa. Ngay cả khi mẹ ăn đồ gia vị nặng như tỏi, mắm thì sữa cũng biến mùi, con bú nhận ra ngay. Vậy thì mẹ uống bia vào, con nó có bị làm sao không các mẹ ơi? Thật, giờ em đắn đo hết sức mà sữa thì không can thiệp ngay, chẳng chóng thì chày sợ nó mất ngang giữa chừng lại khổ mẹ khổ con. Mẹ nào áp dụng cách này thành công rồi giúp em với ạ!