Lúc ăn chơi thì tụi bây có mặt, chứ lúc tao ốm đau, khó khăn chỉ có vợ tao chăm lo cho tao
Hjhj, em mới lụm được một “xì-ta-tút” hay ho lắm nè, muốn chia sẻ với các mẹ :)
Em là em chúa ghét các thể loại đàn ông cứ dòm dòm ngó ngó nhà người ta rồi đưa ra phán xét, rồi ý kiến ý cò làm chia cắt tình cảm vợ chồng nhà người ta. Bình thường em chả bao giờ để ý đến các thể loại đàn ông mà tính đàn bà đó, mở mồm là muốn nhét dép vào mồm rồi.
Chồng em nha, trước kia cũng một tay chơi bời lắm, lúc còn hẹn hò có khi vì bạn bè mà cho em leo cây, hay bênh bạn bè trước mặt em, hoặc hay ra oai trước mặt bạn bè rồi chửi mắng em để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, em thì thấy tào lao hết sức, nhưng không hiểu lúc đó sao ăn bùa mê thuốc lú cứ lẽo đẽo theo. Nhưng may phước ba đời nhà em, là từ khi em sinh con, tự dưng chồng em thay đổi, phải nói là 360 độ. Từ lúc em sinh ở viện là lo cho em rất chu đáo từ miếng ăn, giấc ngủ, rồi dìu em tập đi, khuya con khóc là dậy ẵm bồng để em được nghỉ ngơi. Về đến nhà thì em chỉ có nhiệm vụ cho con bú thôi, còn lại lau nhà, giặt giũ, tắm con là chồng em xí hết, nhiều khi thấy làm nhiều quá tội, em xáp lại làm phụ còn bị chồng em mắng cho. Nhiều lúc hạnh phúc rớt nước mắt, nghĩ sao ông trời thương em, có người thì bảo cho thằng con em nó hợp tuổi chồng em, nên sinh ra chồng em thương con mà thay đổi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em mông rằng các anh chồng đều thương vợ như...