Em và mẹ chồng đang xảy ra đại chiến và đến giờ vẫn chưa phân thắng bại, các mẹ vào giúp em với. Chồng em không hiểu chuyện, bênh mẹ nên em sắp thua rồi.



Con em được 6 tháng tuổi. Cách đây tuần trước bà nội đi chơi về, mua cho thằng con em cái vòng bạc ở đâu đó em chẳng biết nữa, bà bảo đeo bạc cho trẻ con tốt lắm. Bà đưa ra 2 lý do:



Thứ nhất, bạc có khả năng diệt khuẩn rất tốt: Theo bà, ngày xưa bạc được dùng làm vật khử trùng nước, khử độc thức ăn nên được sử dụng để làm nĩa, muỗng, bát ăn cơm…. Vì tốt như vậy nên người ta đã sử dụng bạc để làm vòng, dây đeo cho trẻ nhỏ vốn có sức đề kháng yếu, nhằm ngăn ngừa vi khuẩn, virus tấn công.



Thứ hai, cho trẻ đeo bạc sẽ giúp mẹ nhận biết được sức khỏe trẻ: Do có tính kháng khuẩn, khử độc nên nếu trẻ có bệnh, không khỏe trong người chất độc từ cơ thể trẻ thải ra, vòng bạc sẽ hấp thu dẫn đến bị xỉn màu, đen. Theo đó khi nhìn vào vòng bạc, nếu thấy đổi màu mẹ sẽ biết được con mình có bệnh trong người hay không.



Nhưng em nhất quyết phản đối bà không đeo cháu, vì em cũng có chút ít kiến thức về vấn đề này. Em cũng đưa ra 2 lý do chính đáng của mình:



Thứ nhất, không biết bạc có bị pha tạp chất không, đặc biệt chất chì và cadmi độc tương tự chất gây ung thư nếu trẻ cho vào miệng ngậm (mà trẻ nhỏ cứ cái gì cũng cho vào miệng hết à), chì và cadmi sẽ theo vào cơ thể trẻ có thể gây ra các bệnh ở thận và xương…





Thứ 2, làm trầy xước tay, chân trẻ: Trẻ nhỏ hay hoạt động tay, chân do đó nếu đeo vòng tay, chân hay vòng cổ, nhất là các vòng bị cong vênh nhưng người lớn không phát hiện ra sẽ khiến các vật này cứa vào tay, chân trẻ dễ gây ra các tổn tương trên làn da mỏng manh của trẻ. Chưa kể, một số vòng bạc còn khiến trẻ bị dị ứng, nổi mẩn đỏ trên người.



Vậy đó, và em nhất quyết không cho con em đeo vòng bạc nên giữa em và mẹ đã xảy ra đại chiến mấy bữa nay. Bình thường, em nói gì chồng em cũng nghe theo, nhưng lần này chồng nói em sai rồi, ngày xưa anh đeo cũng có sao đâu, và đứng về phe mẹ chồng.



Thiệt sự em nói cũng có tìm hiểu và đọc tài liệu chứ có phải không đâu, còn chồng em và mẹ chồng em cứ vin vin vào kinh nghiệm ngày xưa rồi áp đảo em này nọ. Em giờ bị cô lập một mình, em đuối và mệt mỏi vô cùng trong cuộc chiến bảo vệ con, mẹ nào có kinh nghiệm vụ này chia sẻ cùng em với ạ!



Xem thêm các bài viết khác