Để em kể chuyện này cho các mẹ nghe nha, em thật không thể tin nổi luôn á. Nghe chuyện con chết khi ngủ chung với bố mẹ, tưởng đâu chỉ thấy trên báo hay ở đâu xa xôi lắm nhưng ngay người thân bên cạnh mình cũng gặp phải nè :(


Ba chồng em có mối quan hệ thân tình với một bác cùng quê, do là cùng quê vào Nam lập nghiệp nên coi như hai anh em thân thiết trong nhà. Bác Q. hay lên nhà em chơi lắm, em cũng có vài lần vào bếp nấu những món ba chồng yêu cầu để hai ông nhâm nhi với nhau. Bác Q. có một anh con trai, thỉnh thoảng nhà em có giỗ cũng hay chở bác Q. xuống nhà em, em có gặp anh này vài lần. Chồng em có một cô em gái, trước hai ông cũng nhắm làm sui gia với nhau, em thấy anh kia hiền lành cũng mong là hai người đến được với nhau. Anh kia xuống nhà chở em chồng em đi chơi vài lần thì không xuống nữa, hỏi ra hai người không hợp.


Bẵng đi một thời gian em nghe ba chồng bảo anh kia có vợ, còn rủ chồng em đi ăn cưới cùng nữa. Rồi khi con em vừa thôi nôi, trong bữa cơm chiều, ba chồng em thông báo tin làm cả nhà em ai cũng buông đũa thở dài. Ba bảo cháu nội bác Q. vừa chết, cả nhà em nghe tin mà bàng hoàng, riêng em nghe mà vô cùng sợ hãi luôn vì em cũng vừa làm mẹ nên biết được chị kia chắc hẳn đau đớn lắm :( Mà con trai bác Q. có con em còn chưa biết tin, nay biết thì con ảnh chết, thật quá bàng hoàng, mà cháu bé kia mới vừa 2 tháng tuổi thôi. Ba bảo sáng bác Q. gọi điện cho ba báo tin ngắn gọn vậy thôi. Bác Q. kể là tối đó con dâu rất mệt mỏi, nằm cho con trai bú mẹ xong ngủ quên lúc nào không hay. Ngủ đến sáng dậy thì thấy người con tím tái, mũi bị chặn bởi bầu vú, đây là nguyên nhân khiến bé chị chết ngạt. Cả nhà lập tức đưa bé vào bệnh viện cấp cứu nhưng quá trễ, vì bé đã chết ngạt cách đó mấy tiếng :( Bác Q. bảo giờ vậy rồi đâu có trách con dâu được, bảo là để kiếm đứa khác, số phận đã cho bé làm cháu ông được 2 tháng thì phải chịu thôi, chứ biết làm sao!


Do bé còn quá nhỏ nên gia đình bác Q. không có làm đám tang gì cả, chỉ để ở nhà một ngày là mang đi chôn cất luôn, sau đó mới gọi thông báo cho người quen biết. Gia đình em cũng chỉ gọi điện cho bác Q. chia sẻ và an ủi chị con dâu của bác.


Qua chuyện con dâu bác Q. em muốn nhắn gửi các mẹ mới sinh con, khi cho con ngủ đêm nhớ chú ý những điều dưới đây nhé!


- Tốt nhất cho con bú nên ẵm con trên tay, nếu có cho con bú nằm thì sau khi con bú xong nên vác con trên vai, đến khi nào nghe con “ợ” mới đặt con nằm xuống ngủ, để tránh tình trạng sặc sữa lên mũi làm con ngạt thở.


- Còn như trường hợp của chị con dâu bác Q. thì mẹ cố gắng đừng ngủ trong khi cho con bú mẹ nha. Mệt quá thì vắt sữa ra bình rồi nhờ chồng cho con bú, để mẹ có thể tranh thủ ngủ đêm cho ngon nha!


- Còn khi cho con ngủ cùng thì nên ngủ trên giường rộng rãi, hạn chế tối đa các vật dụng thừa thãi như thú bông nhồi bông, chiếm nhiều diện tích bé vừa khó ngủ, vừa có nguy cơ các con thú nhồi bông đè lên mặt bé gây ngạt thở.


- Tốt nhất cho bé ngủ với tư thế nằm ngửa nha các mẹ. Nếu hôm nào lạnh, mẹ có đắp chăn thì đêm có giật mình dậy thì nhớ kiểm tra xem chăn có che mũi con không, thấy con nằm sấp thì lật ngửa con lại.


- Nói chung là đêm ngủ hai vợ chồng nên thay phiên nhau trông chừng con, đảm bảo con có giấc ngủ ngon và an toàn. Như trường hợp chị con dâu bác Q., nếu chồng chị ấy đêm thức dậy dòm ngó hai mẹ con một chút, thấy con bị vú mẹ đè như vậy, anh ấy nhấc con ra khỏi hoặc lay vợ dậy thì chuyện buồn đã không xảy ra rồi :(


Chúc các mẹ nuôi con luôn khỏe mạnh, các bé mau ăn chóng lớn, gia đình hạnh phúc nhé :)



Cách rèn con 4 tháng tự ngủ, mẹ từ mệt mỏi hóa nhàn tênh


Mẹ ăn gì là con ăn đó, các mẹ không nên ăn nhiều những loại trái cây này khi đang cho con bú nha!


Cha mẹ bận việc, để con gái 10 tuổi trông em 11 tháng tuổi và cái kết đau lòng...