các bà mẹ đừng có ai như mình nha! mình là người mẹ xấu nhất. bé nhà mình lúc gần 3 tháng tuổi đã bị viêm phổi năng phải nằm viện 1 tuần. lúc đầu cháu ho, bà nội cứ chưng đủ thứ lá đễ cho bé uống. mình thấy không ổn nên xin bà cho bé đi khám,nhưng bà nội không cho, bà cứ bảo đi khám nhiều em bé không tốt đâu. cú ở nhà bà chưng lá cho uống là khỏi. thế là để cho bé ho đúng 1 tuần mới đi khám, thì bác sỹ bảo em bé bị viêm phổi nặng phải nhập viện gấp. vào đó 1 ngày tiêm 5 mũi thuốc cho bé. nghĩ lại mình ân hận vì đã nghe theo lòi bà nội mà không quan tâm tới con mình.