Chia sẻ kinh nghiệm nuôi con bị dị tật sứt môi hở hàm ếch
Chào các mẹ, cách đây vài tháng mình có chia sẻ 1 bài viết kể về việc mình phát hiện dị tật của con mình khi siêu âm 22w, qua bài viết đó mình đã nhận được rất nhiều lời chia sẻ động viên cũng như nhiệt tình chỉ dẫn cho mình tìm nơi phẫu thuật tin tưởng cho con. Chân thành cảm ơn tấm chân tình của các mẹ. Đến nay con mình đã được 1 tháng 9 ngày, hiện tại đang dán băng dính và chuẩn bị đi nẹp hàm, bác sĩ nói 6 tháng là con mình có thể được phẫu thuật cả môi và vòm luôn rồi. Nhưng con đường chăm sóc con từ giờ cho đến 6 tháng tuổi còn gian nan lắm!!!
40w3d con trai bé bỏng của mình mới chịu chui ra gặp mẹ. Mình thuộc diện khó đẻ, đến giờ sinh rồi mà thai còn cao tít gần ngực, đầu con thì to mà còn đoạn đường 7cm mới ra được đến cái nấc cần thiết, lối ra thì quá hẹp, mở 9cm rồi mà bác sĩ còn rạch cho 2 phát. Mình cố gắng lắm mới sinh thường được, cơ mà con ra khỏi lại chả có tiếng khóc nào, bác sĩ cũng hú hồn bảo “ thế này thảo nào mà mãi ko ra được” rồi vội vàng gỡ dây rốn, hút dich mũi con mới ọ ẹ được vài tiếng, mình thở phào. Siêu âm thì rõ là lớn, 3.4kg mà khi đi ra lại chỉ được 2.7kg. Vừa chào đời bạn ấy được chuyển đến khoa sơ sinh luôn (do dị tật và bị nhiễm độc sơ sinh nặng), cả tuần sau mình mới được gặp con, mới được vụng về học cách đút cho con ăn từng thìa sữa.
Khi đón bạn ấy về mấy ngày đầu bạn ngoan lắm, cứ ăn xong là lăn ra ngủ kin kít, mặc kệ xung quanh có nói chuyện hay tiếng động gì to tới đâu. Thế mà chỉ 2 hôm sau là bạn ấy khó ở vô cùng. Gào khóc cả ngày, ăn chả ăn mấy, ngủ chả ngủ được lâu, phải đến cả tuần cả nhà ko được ngủ yên vì cứ 30’ 1 tiếng bạn ấy dậy 1 lần. Mẹ mình làm đủ phù phép vì nghĩ bạn ấy bị vương vía gì, bạn ấy cũng nín khóc được nửa ngày là lại đâu vào đấy. Hôm đầu về bạn ấy chả đái ỉa gì, đến bây giờ thì bạn ấy tè đều đặn, nước tiểu vàng và khai như của người lớn ý, còn đi ị thì cứ phải 4-5 hôm mới đi 1 lần, còn phải thông hậu môn bạn ấy mới đi được. Đi khám thì bác sĩ bảo cũng chả phải bạn ấy bị táo bón, có lẽ do lười đi, nên mỗi ngày mình phải kích thích hậu môn 1 lần. Nằm trong khoa sơ sinh 1 tuần, đón bạn ấy về ko còn chỗ nào ko có vết tiêm, tay chân bầm tím hết, đầu cũng còn đang băng cho nên mình chỉ dùng thuốc nam cho con, sợ thuốc tây con nóng quá. Rồi thì mình nghiên cứu chăm sóc huấn luyện con đủ kiểu. Cũng áp dụng EASY 3H cho bạn ý, dùng CIO để luyện bạn ý tự ngủ mà chưa thành công vì bạn này kì lắm, ăn xong hoặc là ngủ luôn hoặc là khóc, bế cũng khóc, nằm cũng khóc, mà đã khóc là khóc hết 2h đồng hồ (1h trước để ăn uống, thay quần áo, ko có thời gian chơi), sang chu kì 3h tiếp theo thì có thể bạn ý ăn xong sẽ khóc tiếp chu kì đấy, hoặc là ngủ luôn 1 mạch 4 5 tiếng gọi ko thèm dậy (đến cả vào viện đo hàm chảy máu cả ra mà y tá cũng phải bó tay vì bạn ấy ngủ say quá), ngày nào cũng phải nghe con khóc 5-6 tiếng đồng hồ cũng khiến gia đình mình vừa ngán ngẩm vừa mặt nặng mày nhẹ nhìn nhau. Chán lắm!! Mình hoang mang quá, ko biết nên làm gì với bạn ý nữa. Một ngày bạn ấy ngủ tối đa được 15 tiếng thôi.
Mấy nay mình vẫn cho ăn theo chế độ 3 giờ, còn ngủ thì tùy ý bạn ấy, cho bạn ấy ngủ bù rồi vài hôm huấn luyện ngủ lại xem thế nào.
( bé con nhà mình dậy rồi, khi nào rảnh mình chia sẻ tiếp nhé! )