Quá thất vọng về một bệnh viện danh tiếng, bác sĩ có thể giỏi chuyên môn nhưng dường như chưa từng được học qua Giáo Dục Công Dân!Hôm qua ngày 08/08/2018 có mang bé trai 03 tháng tuổi nhà mình đến thăm khám ở BỆNH VIỆN PHỤC SẢN MEKONG phòng khám số 7, BS CKII Hồ Bích Châu


Do là con so, vợ chồng mình còn thiếu kiến thức trong việc chăm sóc bé. Cổ bé bị mụn nước đỏ lên nhiều ngày mà chưa khỏi, và vùng miệng, lưỡi, vòm miệng vị nấm trong nhiều ngày có dùng thuốc của bác sĩ nhi ở gần nhà mà chưa khỏi.


Hai vợ chồng ôm con từ Long An lên tận bệnh viện đề nhờ bác sĩ thăm khám.


Khi đưa cổ bé cho bác sĩ xem bác sĩ bảo " ai biểu ở dơ làm gì", giọng gắt, mày chau ( mặc dù khó chịu ngay từ lúc mới bước vào)


Xong vấn đề cổ, đến vòm miệng bé, bác sĩ bảo bị nấm cho thuốc về bôi, tại vì miệng bé bị đóng trắng rất nhiều từ ngoài đến sâu trong lưỡi mà bác bảo " chỗ nào có nấm thì bôi lên chỗ đó " nên mình mới hỏi bác là " bác sĩ ơi, có dụng cụ nào có thể giúp bôi thuốc vào phía sâu trong lưỡi một xíu không, vì lúc rơ lưỡi bé hay bị trớ" thì bác sĩ bảo " ai biểu rơ mạnh làm gì mà hỏi". ( ôi lạy hồn, chác bác tính tôi là dì ghẻ của thằng bé)


Bệnh nhân đến bệnh viện trả tiền phí khám để được gặp bác sĩ, chứ đâu phải xin mà các bác cứ phải xía xói bệnh nhân. Ba mẹ có con nhỏ vì thiếu kiến thức , chưa biết cách nuôi dạy con mới bỏ tiền ra đế tìm đến bác sĩ mong các bác học lại môn GIÁO DỤC CÔNG NHÂN và có cách hành xử nhã nhận một xíu!