Bí Quyết Tập cho con ăn dặm nhàn hạ mà vẫn thành công như ý của tôi nhờ PAPAFOOD!
Chào các mẹ. Mình đã trải qua những vất vã, lo toan của một bà mẹ chăm con nhỏ, đặc biệt là lúc bé đang trong giai đoạn tập ăn dặm. Mình có hai con: 1 trai và 1 gái. Hôm nay mình xin chia sẽ với các mẹ những nếm trải của mình trong thời gian tập con mình ăn dặm:
1) Bé trai con đầu lòng: Mình sinh bé khi mình mới 22 tuổi nên chưa có kinh nghiệm chăm bé. Bé này thì kén ăn lắm nên khi tập cho bé ăn dặm rất vất vã, thấy cái gì bé thích ăn thì mình cho bé ăn nhiều, cái gì bé không thích thì thôi, hạn chế cho bé ăn. Và khi mình nấu cháo cho bé ăn, mình nêm nếm gia vị (đường, muối, ...) sao cho vừa miệng thì cho bé ăn. Kết quả là: lớn lên bé vẫn kén ăn kinh khủng, những thức ăn khi nhỏ bé không thích ăn và mình không biết nên cũng không cố gắng tập cho bé ăn nên đến lớn bé gần như không ăn hoặc ăn rất ít những thứ đó. Và điều đáng buồn nữa là bé ăn mặn lắm, giờ thức ăn mình nấu, bé đều thêm nước mắm vào vì chê mình nấu nhạt.
2) Bé gái thứ hai: Mình sinh bé khi mang thai mới được 7,5 tháng nên bé sinh ra nhẹ cân và phải nằm dưỡng nhi cả tháng mới được về nhà. Vì thế, minh chăm sóc bé rất cực mà bé tăng cân rất chậm. Khi bé đến tuổi ăn dặm, mình bắt đầu tìm hiểu các phương pháp tập cho bé ăn dặm. Qua tìm hiểu nhiều phương pháp ăn dặm cho bé, mình quyết định tập cho bé ăn theo kiểu Nhật. Thời gian đầu mình cố gắng tự chế biến thức ăn cho con ăn. Đến khi mình đi làm lại, công việc bù đầu, mình không có thời gian nấu ăn cho bé. Ngoài ra, mình cũng không giỏi nấu ăn nên thức ăn của bé chủ yếu là mình chỉ biết hấp, luộc, .. . nên bé nhà mình ăn không được nhiều, tăng cân chậm. Hic hic.
Trong lúc mình đang đau đầu tìm hiểu cách khắc phục tình hình thì tình cờ, trong một lần đi mua rau cải về cho con ăn ở cửa hàng Đà Lạt GAP ở quận 1 (vì rau cả ở đây tuy mắc nhưng đảm bảo an toàn không có thuốc trừ sâu) thì mình gặp một anh người nước ngoài là ông chủ của công ty PAPAFOOD (công ty chuyên chế biến thức ăn cho trẻ tập ăn dặm từ 6 - 18 tháng) cũng đang mua rau quả ở đó. Thấy mình đi cùng con gái, anh ta đến làm quen và tặng mình 1 Voucher dùng thử thức ăn của PAPAFOOD. Anh ta nhiệt tình giới thiệu về Papafood nào là:
- Thức ăn được chế biến hàng ngày theo công nghệ Mỹ và do đầu bếp người Mỹ nấu.
- Thức ăn không sử dụng đường, muối, ... và các chất bảo quản trong quá trình chế biến (Khoản này mình khoái nè) nguyên liệu sử dụng được mua từ ĐÀ LẠT GAP.
- Thức ăn được giao đến tận nhà cho các bé mỗi ngày. ------> cái khoản này tiện nè.
Cái này là Buồn ngủ gặp chiếu manh nè nên khi nghe anh ta nói cũng bùi tai nên mình quyết định đăng ký dùng thử. Ngày đầu tiên bé mình ăn không nhiều lắm nên mình tính không đặt hàng nhưng nghe nhân viên của họ tư vấn bảo là do thay đổi thức ăn đột ngột nên bé ăn ít. Thấy nhân viên cty họ tư vấn cũng nhiệt tình với lại dùng thử thức ăn của họ mà không mua vài ngày ủng hộ mình cũng thấy ai nái nên mình quyết định đặt thêm 3 ngày nữa. Và eo ui, quả đúng như vậy, bé nhà mình dần dần ăn nhiều hơn và hứng thú hơn với thức ăn của Papafood vì họ chế biến thức ăn rất đa dạng và bắt mắt. Thế là mình quyết định đặt thức ăn của Papafood cách ngày cho con mình ăn. Tháng đầu tiên ăn thức ăn của Papafood mình thấy bé nhà mình tăng cân nhiều hơn khi ăn thức ăn do mình tự nấu. Mình lại đặt thêm 1 thangd nữa để thei dõi bé nhà mình xem sao. Sau 2 tháng sử dụng thức ăn của Papafood, mình thấy bé nhà mình tăng cân ổn, đi ngoài cũng dễ dàng hơn ăn thức ăn của mình tự nấu. và thế là mình quyết định đặt thức ăn của họ mỗi ngày cho bé nhà mình luôn. Mà đúng là thức ăn của PAPAFOOD rất tiện lợi cho bé, mỗi khi cho bé ăn, mình chỉ cần hấp cách thủy lại cho nóng là ăn được, mình không cần phải hì hục nấu nướng như trước nữa nên mình cũng đỡ vất vã.
Giờ thì bé nhà mình đã hơn 2 tuổi rồi, không còn xử dụng thức ăn của Papafood nữa. Trộm vía, bé giờ các gì bé cũng ăn, không kén ăn như anh trai của bé; Nếu các mẹ nào đang đau đầu trong việc tập cho trẻ ăn dặm thì thử liên hệ với Papafood xem sao nhé. Link của công ty họ ở đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1