Em chia sẻ ra đây chẳng phải kỳ thị gì mấy ông chồng Việt nhưng đúng là đã đến lúc các ông phải thay đổi nếu nhìn thấy chân dung xấu xí của mình trong vai trò làm bố.
1. Cho con nếm mùi bia bọt
Khi chỉ có bố con ta ở nhà, bố sẽ kéo thêm đám bạn về nhà, mua vài chai lai rai, cho nhóc ngồi bên cạnh muốn phá gì thì phá. Nếu nhóc khóc quá, bố cho vài ngụm bia nếm thử và cả đám bạn bố cứ thế phơi bụng, đỏ mặt, cười phè phè.
Đấy là viễn cảnh mà rất nhiều mẹ chưa từng bắt gặp nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khi giao con một mình cho các ông chồng luôn coi bạn nhậu là trên hết. Mẹ Cutecute đã từng chia sẻ về một trường hợp tương tự “Em để con ở nhà cho bố nó chăm vì phải qua cửa hàng gặp khách. Khi về, thấy bố con đã lăn ra ngủ say. Bên cạnh là đống lon bia lăn lông lốc, bốc mùi nồng nặc. Nghĩ bụng, dỗ được thằng bé ngủ thì cũng coi như lấy công chuộc tội. Nào đâu, bế thằng bé lên, mặt đỏ kè, mùi bia nồng nặc. Cũng may thằng bé không bị làm sao chứ nếu không, em ân hận chết!”. Mẹ nào có chồng hay tụ tập bạn bè bia bọt này kia, liệu có còn dám tự tin giao con cho bố trông một mình không vậy?
2. Chỉ biết cắm mặt vào game
Ôi! Không có mẹ một ngày bố có thể dật dờ sống sót nhưng không có game, bố không tài nào sống nổi con à! Thôi thì… mớ đồ chơi đây, bộ lắp ghép đây, búp bê đây… con muốn chơi gì cứ chơi miễn sao ngồi yên đấy để bố còn chiến.
Vâng, bố chứ chiến đi ạ! Con đói quá sẽ khóc, khóc đừ xừ rồi sẽ mệt, mà mệt rồi thì con sẽ lăn quay ra ngủ. Đến lúc ấy bố chẳng còn phải vướng bận gì, cứ mặc sức lặn trong mấy game ảo. Thậm chí ngay cả khi mẹ đẻ, còn nằm trong bệnh viện, bố còn nỡ bỏ mặt mẹ loay hoay chăm con, lúi húi cơm nước thì bảo sao giờ không thể. Thương cho mẹ, chỉ biết tức quá ngồi khóc chứ chẳng nỡ làm gì vì suy cho cùng “ổng mê game thật nhưng người cũng tốt tính” - thanhtruc082.
3. Chẳng biết nấu món gì ra hồn
Các bố phương Tây khác, khi ở nhà với con có thể nấu đủ món ăn dinh dưỡng để con thưởng thức bữa trưa, bữa tối ngon lành mà chẳng thèm ra tiệm. Nhưng khi con ở nhà với bố Việt thì mọi chuyện sẽ khác. Con sẽ ăn cơm ở nhà với trứng luộc, rau luộc, thịt luộc… và vô vàn món ăn khác có thể thảy được vào nồi nước sôi và vớt lên.
Đã từng nghiệm ra điều này, mẹ vohoangoanh chia sẻ “Sợ nhất là mấy ngày mình đi công tác. Giao con cho chồng chăm, về vài ngày thấy đứa nào đứa nấy sụt cân hẳn. Chẳng những mẹ sợ mà con cũng phát kinh mỗi khi bố dọn đồ ăn do tay bố nấu. Ấy vậy mà các con cũng biết đó là công bố nên chẳng đứa nào dám chê mà chỉ “ngậm đắng nuốt cay” khen bố nấu ăn ngon”.
4. Cho con tắm bể hàng tiếng
Mẹ lúc nào cũng không cho con ngâm nước lâu vì sợ con bệnh. Nhưng bố thì không hề. Ngày nào mẹ đi vắng, bố con sẽ cùng lôi bể ra ngoài tắm táp cho đến khi nào thật đã mới lóc tóc vào. Kết quả là hôm sau con bệnh, mẹ phải nghỉ làm để ở nhà chăm. Còn bố thì sau giờ làm, ỷ có mẹ chăm con nên tạt qua quán ngồi tán gẫu với bạn đến khuya lắc khuya lơ mới về.
Nhưng nói đi cũng xin nói lại, chẳng thể vơ đũa cả nắm. Vì phàm các ông chồng Việt, bố Việt cũng có người này người kia chứ ai cũng như ai làm sao ưa nổi phải không các mẹ. Chưa kể, đôi khi các bố chăm con cũng có cách riêng của mình. Tuy nó không nhẹ nhàng, sạch sẽ như các mẹ nhưng các con sẽ có được những phút giây sảng khoái nhất mà đôi khi ở bên mẹ con không bao giờ có được.






Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
uống bia lúc nhỏ sẽ làm...