Tên bé: Đậu Xuân Bình An


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 01/10/2013


Ngày dự sinh: 24/10/2013


Số tuần mang thai:36


Cân nặng:2,7kg


Chiều dài: 58cm


Nhật ký chào đời của bé:


Ngày 22-02-2013


Khi mẹ đang chăm chú nhìn vào cái chấm tròn nhỏ xuất hiện trên màn hình siêu âm và đang rất muốn cười thì bác sỹ nói: "Thai 4 tuần có dấu hiệu động thai nhẹ”. Cái vực đen tăm tối, rất sâu hiện ra. Về nhà, mẹ cứ ngồi ngắm mãi cái chấm tròn nhỏ bé ấy. Con à, đừng ... hãy bình an nhé con…


5 tuần, đã là lần thứ 3 có thai nhưng đây là lần đầu tiên mẹ nghe được nhịp tim thai. Chẳng thể nào diễn đạt nổi cái cảm giác lúc đó và mẹ hy vọng.


Mẹ phải nằm trên giường vì bị xuất huyết. Ai bảo gì bày gì mẹ cũng làm để có thể giữ được con. Nằm như thế trong suốt ba tháng lúc nào mẹ cũng cầu nguyện cho bình an luôn ở bên mẹ con mình.


12 tuần tuổi, bác sỹ nói mẹ đã hoàn toàn yên tâm được rồi, con rất khỏe mạnh. Nhưng nỗi lo lắng, ám ảnh không khi nào thoát ra khỏi tâm trí của mẹ…


Mỗi ngày cứ chậm dần qua đi, mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ đều cầu nguyện cho bình an sẽ luôn ở bên con. Khi con được 32 tuần tuổi, mọi người hỏi mẹ đã định đặt tên gì cho con chưa. Mẹ cười bảo: Bình An – cái tên thai nghén từ những ngày đầu tiên ấy.


Con chào đời khi mới được 36 tuần tuổi. Mẹ sinh con ra rất nhanh, không đau đớn gì, ai cũng bảo mẹ giỏi, chẳng phải thế đâu, mà là vì con thương mẹ, không nỡ làm mẹ đau nhiều đấy đúng không con? Mẹ đã ích kỷ với tất cả mọi người, mẹ chỉ muốn là người duy nhất chăm sóc cho cái sinh linh bé bỏng ấy.


Ngày 27/08/2014 (Âm lịch)


Hôm nay Bình An của mẹ tròn 1 tuổi, mẹ ngồi xếp lại đồ cho con. Đây là bộ đồ đầu tiên con mặc khi chào đời, tiếc quá đó không phải là bộ đồ mẹ lựa vì ở bệnh viện có sẵn đồ cho em bé rồi. Đôi bao tay, bao chân bé, cả cái nón đội đầu nữa. Cái gì cũng bé bé, xinh xinh. Còn đây là cái rún của con, khi con được 8 ngày là rụng rún rồi. Còn đây là tóc tơ, là móng tay mẹ cắt cho con khi được con được 01 tháng tuổi. Mẹ giữ lại cho con tất cả để mai mốt lớn khôn mẹ sẽ hào phóng tặng lại cho con gia tài vô giá này. Hành trang cho con vào đời của mẹ còn có thêm những tấm hình mẹ chụp con lớn khôn từng ngày, những dòng nhật ký hàng ngày mẹ ghi lại sự phát triển, thay đổi của con. Mai sau này lớn khôn, đường đời rộng mở thênh thang, nhìn lại những kỷ niệm thơ bé, mẹ mong con hiểu tấm lòng của mẹ. Chúc con trai của mẹ một tuổi mới luôn ngoan hiền, sống vui tươi, đường đời con đi luôn Bình An con nhé!