Câu chuyện đầu tiên của bé 2014-tuần 45 - chào con yêu
Bé: Đinh Trần Bảo An
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 31-03-2014
Dự sinh: 12-04-2014
Cân nặng; 2,9kg
Chiều dài: 53cm
Nhật kí chào đời của bé: Chào con yêu, hành trình con đến với bố mẹ sẽ làm cho mẹ nhớ mãi, nhắc lại chút cho con yêu nhớ nhé.
Con yêu ngày đầu nè
Khi biết trong bụng mẹ đang hình thành một con người mới là con mẹ đã khóc, mẹ khóc bởi có con là bị nhỡ kế hoạch khi chị gái con mới 15 tháng tuổi. quyết địh sinh con là một khó khăn với mẹ. mẹ sợ vất vả, thương chị. Được bố con và gia đình động viên, mẹ quyết định sinh con. mang bầu con mẹ cũng vất vả lắm, chị gái con còn nhỏ, bà nội thì đi vắng, mình mẹ vừa lo cho chị con, vừa lo cho 2 anh chị nhà bác vừa cô( vì mẹ của cô phải nằm viên suốt mà). Mẹ mệt lắm nhưng vì con mẹ luôn vui vẻ yêu đời để chờ ngày con ra đời. Vì nghĩ sắp sinh con nên bố mẹ hay đi chơi lắm. Ngày 29-03-2014 bố, mẹ, chi gái con cùng đi chơi. Chẳng hiểu sao mà tối hôm đó mẹ ko thể nào ngủ đc, toàn thân đau nhức, mẹ nghĩ chắc trở trời. Tới đêm thì bắt đầu đau bụng, mẹ gọi bố dậy bó bảo chắc ko sao đâu có lẽ tại hôm nay đi chơi nên thế. Mẹ ko ngủ dc, nằm nghịch điện thoại mãi. Rùi mẹ thấy đau tăng lên, mẹ nghĩ có lẽ nay con sẽ chào đời. 4h sáng mẹ gọi điện cho bà nội kêu bà từ bệnh viện về, rồi mẹ lại gọi điện cho bà ngoại trên Hà Nội chuẩn bị đồ về. Thế mà sáng ra bố on vẫn gan lì đi làm, hichic. Có kinh nghiệm lần trước rồi nên mẹ cứ ung dung ở nhà chuẩn bị, nào là quần áo cho mẹ, cho con, rồi cơm nước đàng hoàng. tắm giặt sạch sẽ, sang tiệm gội đầu, mẹ con dặn họ gội thật kĩ để mẹ chuẩn bị đi sinh em bé nữa chứ. Thế mà trưa về mẹ lại hết đau con ạ, ai cũng nói chắc con nước gì đó nên mẹ bị đau bụng, ko sao cả. Tuy bụng ko đau nữa nhưng mẹ vẫn thấy khó chịu lắm, mẹ bảo bố hôm sau cho mẹ đi khám. Buổi tối mẹ vẫn ăn uống bt, tới đêm lại đau chứ, mẹ gọi bố, bố bảo có khi lại đau như đêm qua ko. Bó tay với bố con nhỉ, mẹ thì đau mà bố cư ngủ khò. sáng mẹ dậy sớm(lạ nhé, mọi ngày mẹ dậy muộn lắm) bảo với bà nội mẹ lại bị đau bụng, thế là chưa kịp ăn uống gì 6h30 bố mẹ lên trạm xá kiểm tra. Lên trạm mà người trực còn đi vắng chứ. mẹ sốt ruột gọi người tới tấp, nghĩ nhỡ mẹ sinh mà ko có ai đỡ thì sao. Rồi mẹ lên giường nằm chờ vì nằm thì con sẽ lâu ra đời hơn mà. Bà đỡ cuối cùng cũng đã tới, lên kiểm tra thì tử cung mẹ đã mở 10cm. mẹ lại lo lắng, sợ sinh lâu như chị gái con. Gọi điện cho bác, bác vội vàng mang lên cho mẹ bát bún kêu mẹ cố gắng ăn lấy sức sinh con mà mẹ ko thể nào nhuốt đc. Lúc sau bác sĩ kiểm tra thì mở hết rùi, vui quá, nhanh thế nhỉ, mẹ ko đau như lần sinh trước, ko phải vật vã vì đau quằn quại. mẹ bắt đầu những cơn dặn theo chỉ định của bác sĩ. Rồi oe oe, con đã chào đời. Chào con yêu. Mẹ vội quay ra hỏi bác xem mấy giờ, 7h40 ngày 31-03-2014 con yêu nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1