[Câu chuyện đầu tiên của bé 2013] _ Tuần 5 _ Con không nằm trong kế hoạch nhưng bố mẹ ngập tràn hạnh phúc khi có con !
Tên bé: Hoàng Minh Phong
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/06/2013
Ngày dự sinh: 27/06/2013
Số tuần mang thai: 40
Cân nặng: 2.9 kg
Chiều dài: 60 cm
Nhật ký chào đời của bé:
Nhìn que thử thai hiện lên hai vạch mẹ không tin vào mắt mình, bố mẹ chưa dự định sinh con vì lúc ấy mẹ đang đi làm xa, cuối tuần mới về nhà thăm bố được, nếu có con ngay thì sẽ rất vất vả cho cả hai mẹ con khi tuần nào cũng đi xe máy mấy chục cây số ( đi oto thì không tiện ) mà nghỉ làm luôn thì cũng không được bởi mẹ chưa tìm được người thay thế dù đã báo nghỉ trước sáu tháng. Đến khi thử đến lần thứ tư thì mẹ mới tin đó là sự thật, tuần ấy mẹ bắt xe bus về và gọi bố đi đón, khi nghe mẹ thông báo cả bà và bố vui lắm, bố cười phá lên “ thế này gọi là người tính không bằng trời tính “ ( Nếu không thì sao bố mẹ đã kế hoạch bằng bao cao su rồi mà vẫn có con, hehe) . Mang thai tuy mẹ không bị nghén và mệt mỏi nhưng lại không ăn được nên chỉ lo con còi cọc, bố mẹ lo lắng thật sự khi 30 tuần mà con nặng có 1.4kg, thế là mẹ đành cố nhắm mắt nhắm mũi mỗi ngày nuốt hai quả trứng, uống hai quả dừa, uống sữa tươi thay nước, thịt bò, thịt gà ………..để con nhanh tăng cân, ơn trời là đến tuần 36 con đã được 2.6kg.
Tuần thứ 38 mẹ lâm râm đau bụng từng cơn một, không biết có phải chuyển dạ không vì mẹ nghe nói con trai thường sinh sớm , nhất lại là con so, bố lại đi vắng, mẹ gọi điện cho bác con kể tình hình, đang chuẩn bị đi thì mẹ không thấy đau nữa ( như giả vờ ấy ) . Đúng lúc đó bố con về, mẹ nói với bố, bố bảo chờ thêm chút nữa xem sao vì giờ có đi thì cũng vào ngày nghỉ mà hôm sau bố mẹ cũng dự định đi kiểm tra sức khỏe và đăng kí đẻ. May quá, các cơn co đã chấm dứt! Mẹ đọc sách báo và tham khảo từ những người đi trước để có một thai kỳ khỏe mạnh và sinh nở dễ dàng, có lẽ vì thế mà khi mẹ chuyển dạ sinh con rất nhanh, chỉ mất có 30 phút, mẹ không thể diễn tả nổi cảm xúc khi nữ hộ sinh đặt con nằm lên bụng mẹ bảo mẹ giữ lấy con để cắt dây rốn, sau khi làm vệ sinh cho mẹ họ gọi bố vào bế mẹ ra phòng nghỉ, lúc ấy mẹ mới có thời gian để ngắm con thật kĩ, mẹ rất mệt nhưng không hiểu sao không thể chợp mắt nổi, chắc mẹ sợ khi nhắm mắt vào thì đây chỉ là một giấc mơ. Chuyển dạ và sinh nở dễ dàng nên mẹ không bị mất sức mấy, con cũng khỏe mạnh nên sáng đẻ thì chiều hai mẹ con đã trốn viện về nhà (hôm sau là ngày nghỉ ) cho thoải mái , chẳng thế mà ông ngoại bảo mẹ con mình đi đẻ mà như là đi chơi ý. Trộm vía chắc con thương mẹ yếu ớt nên ăn ngủ ngoan lắm, không quấy khóc mà cũng chẳng thức đêm. Ấy thế mà con cứng cáp và hóng chuyện lắm nhé, chưa đầy tháng con đã ê a , cười toe toét khi mẹ nói chuyện rồi, giờ con yêu đã được hơn hai tháng rồi, mẹ cũng không mấy vất vả vì con ngoan lắm, cứ bú xong lại nằm chơi một mình rồi tự ngủ, chỉ lúc đói và gắt ngủ mới khóc thôi. Cứ mỗi lúc mệt mỏi, nhìn thấy con bố mẹ lại thấy tan biến hết, bố mẹ yêu con và tự nhủ “cũng may mà lỡ kế hoạch nên bố mẹ mới được lên chức sớm thế này “