[Câu chuyện của bé 2011]-Tuần 18-Ngày con chào đời
Tên bé:Đinh Đức Nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh:07/05/2011
Ngày dự sinh:01/05/2013
Số tuần mang thai: 37
Cân nặng: 3,2cm
Chiều dài:67cm
Nhật ký chào đời của bé:Sinh đứa con đầu lòng nên mẹ nghỉ làm trước 1 tháng để chờ sinh, trong thời gian đó mẹ đã vận động rất nhiều để mong rằng tới khi sinh sẽ dễ dàng hơn. Nhưng...Hôm đó là những ngày đầu của tháng 5, trời bắt đầu nắng nóng, hơn 1 giờ chiều như thường lệ: ăn xong tranh thủ nghỉ ngơi chút thì chợt có một cảm giác thật lạ, nước ối vỡ ra mà không biết làm gì, sau 1 phút trấn tĩnh và gọi chồng dậy vậy là 2 vợ chồng xách giỏ đồ đã được chuẩn bị sẵn tới bệnh viện. Khi tới nơi bác sỹ khám xong và cho nằm lên bàn sinh, cơn co bóp dạ con thì ngày càng nhiều mà con vẫn chữa sinh ra được 5 tiếng rồi 10 tiếng trôi qua mà con vẫn cứ nằm lì trong bụng mẹ, người thân thì lo lắng, đứng ngồi ở ngoài không in thi thoảng lại vào phòng sinh để hóng tin tức, mẹ thì mệt quá thi thoảng lúc nào không đau nữa thì chợp mắt được một chút, mãi tới 5h20 sáng hôm sau nhờ sự giúp đỡ của các bác sỹ con mới cất tiếng khóc đầu tiên chào đời, khi đó mẹ đã không còn sức nữa rồi, chỉ kịp nhìn con đỏ hỏn, nước ối dính đầy người và mẹ ngất lịm đi chẳng biết gì nữa. Sau một hồi tỉnh giấc thấy các y tá đã tắm rửa cho con sạch sẽ và đưa đến bên mẹ, lần đầu tiên thấy con mẹ thật vui mừng khi con mình được khỏe mạnh vậy là 2 mẹ con được chuyển xuống phòng hồi sức sau sinh, tối đầu tiên con khóc vang cả khu nhà, càng về khuya không gian yên tĩnh thì tiếng khóc lại càng nghe ray rứt hơn một phần cũng vì mẹ chưa có sữa hay là vì người ta nói con sinh ra vào giờ khóc "dạ đề" nên cứ khóc mãi không thôi. Vì mất quá nhiều sức nên mẹ cứ hay bị ngất, sốt rét do tắc tuyến sữa..lê lết mãi cuối cùng hơn 1 tháng sau mẹ mới bắt đầu hồi phục lại sức khỏe.. Giờ mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy sợ lần vượt cạn đầu tiên của mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ủng hộ m nhé! coment vào top luôn đc thì tôt quá ah...