Chỉ tình cờ khám phá ra nơi này thôi mà chồng trẻ được vợ cho điểm tuyệt đối 10/10 luôn! Đàn ông đích thực mà không biết nơi này thì ế cũng đáng các ông ạ!
Lúc mới cưới, vợ chồng tui cũng lên lịch chia việc nhà ra. Vợ nấu cơm thì tui phụ rửa chén, tui lau nhà thì vợ phơi đồ, tui đi chợ thứ 2, 4, 6 thì vợ thứ 3, 5, 7, nhìn chung tui quán triệt tiêu chí, muốn được vợ cưng vợ chiều thì… phải nghe lời. Vả lại, tui cũng tự tin mình “đảm đang”, nhưng thực tế thì… quá éo le!
Ngày 1: Theo menu vợ ghi là mua bó cần, tui phóng thẳng ra chợ, thắng xe cái két trước sạp rau: “Nhờ cô lấy giúp bó rau kia”. Xong, tui lao đi với tốc độ ánh sáng, xách về trình vợ mới biết là mua nhầm bó ngò!
Ngày 2: Tui lại ra mua rau, lần này mua đúng loại rồi nhưng giá thì mắc hơn 5 ngàn đồng so với vợ hay mua. Thế là một màn “nhắc nhở” gần 50 phút vì tội… không trả giá. Tưởng được “pass” ngoạn mục môn mua rau, ai dè phút cuối 4,75 điểm, đậu vớt các ông ạ!
Ngày 3: Sau bài mua rau là đến mua hải sản. Tui phóng thẳng qua khu hải sản, bị bủa vây giữa các sạp, cảm giác hoang mang, bối rối tột độ như trong ma trận game hay cày. Giữa cảnh đó tui hốt ngay rổ tôm làm sẵn rồi nhờ chị bán hàng cân cho tiện. Về tới nhà mới sáng mắt ra: tôm làm sẵn lẫn cả tôm ươn. À vâng, bó rau 5 ngàn đồng đã nghe inh ỏi 50 phút thì nguyên rổ tôm giá gần 200 ngàn đồng thì các ông hiểu rồi hen.
Đàn ông ra chợ kỳ kèo vài đồng bạc thì xấu hổ lắm
Nhưng cái khó ló cái khôn, còn khó quá thì mình nhờ… Google ắt sẽ ra. Xem Google thấy mấy mẹ bỉm sữa thuộc dạng tiểu thư hậu đậu, muốn đối phó với mẹ chồng bảo nên đi siêu thị mini cho lành, nghe đồn cái Bách Hóa Xanh đang mở quá trời cửa hàng, ra khỏi ngõ đã gặp chục cái, khỏi trả giá, khỏi bị cân thiếu hay thịt ôi rau dập gì cả. Một lần nữa, cảm ơn các chị “bánh bèo” đã khai sáng cho em.
Một giây Google, website của Bách Hóa Xanh hiện ra địa chỉ của gần 250 siêu thị ở TP. HCM, giá cả rõ ràng, khuyến mãi ngập tràn. Vợ cứ lên đó nhắm mấy thứ cần mua, ước lượng được “ngân khố” phải bỏ ra luôn. Còn tui chỉ cần đi bộ vài bước, mua xong xách hóa đơn về trình vợ rõ ràng minh bạch như Bao Công xử án. Nhân viên ở đây cứ một chào hai cười, rau củ thì trưng bày đâu vào đó, lựa chọn thoải mái. Không biết các mẹ thì sao chứ đàn ông như tui cực khoái cái bảng ghi chủng loại, xuất xứ hàng hóa rồi giá cả rõ ràng khỏi lo sợ mua nhầm hàng hớ.
Bách Hóa Xanh ghi giá cả rõ ràng khỏi lo bị “hớ” các ông ạ!
Đi riết rồi quen mặt mấy nhân viên ở đây, mấy “ẻm” tiết lộ thịt cá ở Bách Hóa Xanh chỉ bán trong ngày. Tới chiều thấy “sắp ế” là bán giảm giá, còn ế nữa là trả lại cho nhà cung cấp chứ không có chuyện để qua ngày. Nhờ thế mà tui hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ trở thành thanh niên “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong phút chốc. Đúng là cái kết ngoài tưởng tượng với một thằng làm công nghệ thông tin suốt ngày “bán mặt cho máy tính, bán lưng cho trần nhà” như tui.
Kể từ đó, tui xung phong nhận cứ thứ 2, 4, 6 là ghé vô đây mua đồ. Chỉ có điều tui nhất quyết không nhận đi hết cả tuần vì như thế sẽ tạo tiền đề trở thành ông bố bỉm sữa trước khi có con luôn! Chỉ cần cấn ở đâu, mình xử ngay chỗ đó cho mượt mà là ngon, làm lố quá là hố. Chào thân ái và quyết thắng 500 anh em!