Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Phiên bản nào cũng ngộ hết á :3: Tối nay em sẽ về hát cho cu Nhím nghe, nó thích nghe mẹ nó hát lắm :21: . Người ta hay... Xem thêm
Mình có một "phiên bản" hơi khác tí : Thú quá này vui ghêBé cưỡi ngựa bằng que treQuất mấy roi nó cũng điQuanh vòng quanh ngựa... Xem thêm
Có con nhỏ rồi mình mới để ý, chỉ cần mở cửa vài phút hay đưa bé xuống công viên chơi một lúc là về người đã có vài nốt muỗi cắn. Nhìn con cứ đưa tay gãi, quấy khóc vì ngứa mà mình xót lắm.
Trước đây m...
Có con rồi mình mới nhận ra, rất nhiều thói quen của con đều phải được tập từ từ chứ không thể ngày một ngày hai mà thành nếp được. Từ chuyện ăn uống, đánh răng, rửa tay cho tới vệ sinh miệng cũng vậy...
Cuối tuần nào vợ chồng mình cũng cố gắng đưa bé ra ngoài chơi để con hít thở không khí, chạy nhảy nhiều hơn. Hôm vừa rồi cả nhà đi công viên từ khoảng 4 giờ chiều đến tối. Lúc ở đó thì vui lắm, bé chạ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thú quá này vui ghê
Bé cưỡi ngựa bằng que tre
Quất mấy roi nó cũng đi
Quanh vòng quanh ngựa...
Bé cưỡi ngựa bằng que tre
Quất mấy roi nó cũng đi
Quất mấy roi nó cũng đi
Quanh vòng quanh ngựa đi thật nhanh...