Tết năm nay mình nhiều chuyện buồn vui lẫn lộn, tâm sự với ca nha chút để ca nha cho ý kiến nha.
Cô gái minh yeu truoc khi cuoi vo năm nay về ăn tết và cưới chồng luôn. Trước tết mình có hẹn em đi uống nước để ôn lại chút kỉ niệm. Thực sự gặp lại em mình cứ như ngày còn yêu nhau ý. Cả tết ăn tết ở nhà mà tâm trí lúc nào cũng là của em.
Tối mùng 5 tết (trước 1 ngày em cưới) mình có đi hỏi han tình hình em được biết gia đình em tổ chức cưới cho em cũng to và vui. Còn em, ngày gặp lại mình em vẫn hứa mãi yêu mình, em trách mình vội cưới vợ để giờ em phải cưới người khac. Thực sự mình không biết nên như thế nào? Mọi chuyện cũng đã rồi mà.
Mùng 6 tết em cưới, mình không thể ở nhà được, lên HN để gặp bạn bè cho đỡ nhớ em, sợ không kìm lòng mình được lại làm khổ em. Vậy mà nào có được, 2 ngày trên HN mình không làm gì được, uống ruợu mãi cũng chán, về nhà lại nhớ lại những kỷ niệm ngày trong sg. hiihi! Lỗi cũng do mình phần nhiều mà sao lại thế nhỉ. Suốt mấy ngày chỉ lo cho em bắt đầu cuộc sống gia đình như thế nào.
Hôm qua (ngày 8 tết) em và chồng đi Nội Bài để vào sg, không hiểu sao mình lại đi Nội Bài, bỏ qua cả nỗi lo làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Nhìn em và chồng làm thủ tục bay mà mình thấy lòng trống trải quá, căng thẳng và dằn vặt cũng không cho phép mình được lại gần em. Đến khi em lên máy bay vào SG mình vẫn ở NB mà không biết nên đi hay ở. Thật may khi đi mình không cầm tiền theo, không thì chắc mình đã nên máy bay vào sg rồi.
Nói thêm với cả nhà, mình và em đó yêu nhau cũng khá lâu, chia tay cũng mấy lần vậy mà cả hai đều không thể quên được tình cảm. Kỷ niệm mãi là kỷ niệm phải không cả nhà. Cũng may, trước tết mình gặp lại em không có gì đáng tiếc xảy ra.
Hôm nay mình về que nghỉ ngơi cùng vợ con, với em chắc gặp lại em cũng rất lâu nữa. Em hẹn trao đổi email hàng tuần mà mình không biết có nên thế không nữa.
Cả nhà ah! Nói ra chuyện như phim nhưng đó là những gì xảy ra với mình trong mấy ngày tết. Ngồi viết tâm sự này mình đang ở que thăm lại những kỷ niệm của mình với em ngày mới yêu và ngày gặp lại trước tết vừa rồi.
Cả nhà cho mình ý kiến cái, hiện tại thật may mình có được cô vợ ngoan, đứa con gái tròn 4 tháng cũng ngoan, xinh.....