Không biết thế nào. nhưng có lẽ nêu e biết đc, chắc e cũng sẽ điên lên mất. nhưng cũng vì cái sự cao ngạo của bản thân mình mà e đã thẳng thừng nói với anh ấy không 1 chút do dự răng " Em sẽ đợi a lấy vợ và lúc đó em mới tìm kiếm cho mình 1 tình yêu khác. " đối với em. Sự công = là trên hết. Nhưng lần này.. Em muon thật sự anh ấy rời xa em mà không 1 chút vướng bận.


Anh ấy bảo vẫn yêu em nhiều lắm. Li thân nhưng 2 đứa vẫn lâu lâu nt hỏi han. Vì có con nên e k thể cắt đứt liên lạc với a ấy đc. Nhớ con đành phải gọi để đc nghe tiếng con. Sống 1 mình buồn nhưng cũng vui. Cũng có vài anh dập dềnh đến vs em. E cũng nói thẳng e 1 ck 2 con. vc e đang li thân. Nếu có yêu và tìm ng chia vui sẻ buồn thì đc. Còn chuyện " lên giường, hãy đợi đến khi ck e lấy vk đã nhé "


Dù li thân nhưng e muốn mình " Trong sạch " trong mắt ck. Nếu rui rủi vk ck e quay lại đc với nhau. Em vẫn sẽ hạnh phúc vì trước giờ em và ck vẫn mãi là của nhau.với 1 điêu kiện a ấy cũng phải chưa lên giường với ai từ lúc đó đến lúc vc quay lại... Bây giờ chồng bắc vợ nam. Xa xôi đêm đêm nằm khóc ướt gối. Nghĩ rằng giá như có anh ấy ở đây, nghĩ rằng giá như em bỏ cái lòng tự trọng của em đi, giá như em đừng ướng bướng, giá như bây giờ em mạnh dạn nói 1 câu " ck ơi em nhớ ck " thì có lẽ ck e sẽ tức tốc quay về.


Nhưng..... sao em lại không thể nói... không có 1 chút sức lực , 1 lời động viên, hay là gạt bỏ tất cả cứ coi như là vì con cái? Anh ấy từng nói. Anh ấy mà ra di , 1 mình e sẽ chẳng làm đc gì. Câu nói ấy xúc phạm em ghê gớm. Vì câu nói ấy. đã gần nửa năm. vk ck e vẫn xa nhau...vì e k thể nói ra. Muốn chứng tỏ rằng. không có anh em vẫn sống tốt....



Em làm vậy có đúng không ? có quá ích kỉ với con mình không? Hay là có lẽ em còn quá trẻ nên suy nghĩ chưa đc chín chắn? em sn 91. Ck em 86....Xin giúp em . và cho e lời khuyên. Em đăng bài ở 1 số mục nhưng k ai trả lời. Mạo phạm lập 1 top khác . Mong m.n giúp đỡ em.