Tình yêu và nỗi nhớ với mình sao xa sỉ quá các mẹ ah. Ly hôn từ 2011 nhưng ko thể yêu được ai, ko rung rinh được. Tớ phải làm sao???


tớ ko còn tý tình với chồng cũ, ko còn liên lạc, ko còn cảm xúc nhưng sao vẫn ko yêu được. có cách nào ko các mẹ. cũng thấy dần sự đơn độc, nhưng sao tớ gặp toàn ng vớ vẩn, thậm chí lặp bài y chồng cũ tớ: anh mới ly hôn(nhưng thực tế thì chưa), Gớm mềnh có phải 20 đâu mà tin ngay, rồi cũng lòi đuôi cáo, chàng đổi vai: anh bị vợ cắm sừng...mình ko phải bồ tát mà lắng nghe bài ca ấy nên lượn nhanh . giờ vẫn ám ảnh vì sao lắm đàn ông đểu thế.........


dạo này tớ đang streess