Hội Nghiện online - những mem thích online để buôn dưa ^^ bất kể ngày đêm - quyết không thèm cai ^^
Tình hình là nghỉ hè lâu quá ^^ thành ra e nghiện thêm món này ^^ tốn Vrohto quá các mẹ ơi ^^ nhưng không online thì nhớ... đồng bọn chẳng chịu được lại ngấp nghến ... chui vào buôn tiếp ^^
Trước kia em ít qua đây, giờ lại thấy rộn ràng sôi động nhờ mục MGOD ^^ bạn bè e cũng qua đây hết lượt roài ^^ nên e quyết đóng đô lập hội để có chỗ cho nhau tâm sự ^^ kẻo vào chỗ buôn chỗ bán của ngta mà...buôn dưa dễ bị mod tuýt còi lắm ah.
hi, mấy hum quốc khánh được nghỉ, để chuẩn bị vào năm học mới nên dân tình đi chơi hết ^^ e cứ xây nhà trước, chuẩn bi chè nước cho các nàng nhá ^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
hơ hơ, cho hỏi "tán: ở đây đang dùng theo nghĩa nào ế???? :D
Đang buồn, đang chán, ai tán mặc kệ :D...
c...
hí...
SAO HƯƠNG TRÀM HÁT HAY THẾ CÁC MẸ NHỈ ?? HÃY CÙNG NGHE LẠI NÀO :))
Chạ thấy khổ, dưng mờ sao gái bị khóa ID đới?!
hâm, hỏi xong mới nghĩ ra, nó có vào trả...
hihi, đến lúc đấy e tự lập hội ế vào để săn mồi ngay ^^
Bác thấy khổ đây! Ngẫm quá đúng luôn: Lúc chưa có chồng chỉ lo lấy chồng, lúc có chồng rùi cái...