Tìm khắp box chưa thấy có hội nào thế này cả tớ xin mạn phép lập hội kết bè kết đảng cùng nhau khám phá năm châu bên ngoài VN nhé các bác.
Mục tiêu của hội là "Du lịch nước ngoài với chi phí thấp nhất" vì thế tất cả mọi người nam phụ lão ấu già trẻ gái trai đều có thể tham gia và chia sẻ kinh nghiệm.
Với tiêu chí chỉ sử dụng những phương tiện giá rẻ, hợp lý mong rằng Hội sẽ cố gắng 1 năm đi được ít nhất 1 nước cho bà con thỏa lòng khám phá văn hóa khác biệt.
Để lôi kéo rủ rê những thành viên đầu tiên, tớ xin phép đưa dự thảo kế hoạch lịch trình chuyến Phượt HN-Côn Minh-Lệ Giang của nhà tớ vào kỳ nghỉ 30/4-1/5/2010 lên đây để tuyển dần nam thanh nữ tú nhé. (Chuyến đi này dự kiến sẽ đi 7 ngày và tuyển khoảng 8-10 người tham gia, đội hình đã có 2 nam 1 nữ).
Lịch trình Lệ Giang
Ngày 1: Hà Nội- Lào Cai- Côn Minh:
Khởi hành: Hà Nội- Hà Khẩu: 9.pm- 6.am
Làm thủ tục hải quan tại Hà Khẩu
Bắt xe đi Côn Minh: 10h50 – 8.pm (quãng đường 450 km), giá vé từ 120 tệ
Quãng đường Hà Khẩu- Côn Minh khá xấu, xe ko dừng để ăn nên chuẩn bị đồ ăn trước. Sau khi đến Côn Minh, thuê khách sạn nghỉ với giá từ 50-100tệ ( phòng đơn hoặc đôi)
Tối đi ăn đồ nứong và chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau
Ngày 2: Côn Minh- Lệ Giang:
8h30 khởi hành từ Côn Minh- Lệ Giang, quãng đường 520km, giá vé từ 120- 190 tệ
5.pm đến Lệ Giang. Ổn định nhà trọ với giá từ 60-120 tệ
Tối đó đi thăm quan và ăn tối tại Lệ Giang
Ngày 3: Lệ Giang- Ngọc Long Tuyết Sơn:
Từ LG thuê taxi đến núi Ngọc long: 50 tệ
Thuê áo: 30tệ ( áo ngoài chống rét) + thuê ngựa leo lên đỉnh Ngọc Long với giá 280 tệ
Ngày 4: Lệ Giang- Tiger jumping gorge- Shangrila:
Lệ Giang – Tiger jumping gorge: thăm quan tại đây với giá vé vào cửa 60 tệ
Sau bữa trưa lên đường đi Shangrila, quãng đường chừng 250km, qua 1 vài thảo nguyên tham quan.
6.pm tới Shangrila và nghỉ đêm tại đây, giá phòng tầm 50-100tệ
Ngày 5: Shangrila- Tu viện Đức Khâm
Khởi hành từ sáng sớm từ Shangrila, trên đường đến Đức Khâm có thể ghé thăm qua tu viện Songzalin mang màu sắc Tây tạng. 8h30 từ Songzalin đến Đức Khâm. Ăn trưa tại Bansulai. 6.pm có mặt tại Failai view để thuê phòng ngủ, giá phòng có thể từ 50-100 tệ
Ngày 6: Đức Khâm- Sông băng-
6.am ngắm bình minh tại Feilai, ăn sáng
8h khởi hành từ Feilai đến Sông băng ( mất khoảng hơn 1h), vé vào cửa là 60tệ, thuê ngựa để leo lên sông băng: 85tệ.
2.pm quay về Bansulai, nghỉ tại đây với giá phòng 60tệ, sau đó đi dạo và thăm quan
Ngày 7: Bansulai- Hồ Bitahai- Lệ giang- Côn Minh:
6.am khởi hành từ bansulai đến hồ Bitahai tầm 8.am, vé thăm quan là 190 tệ, vé đi thuyền là 30tệ
1h30 pm từ hồ Bitahai về Lệ Giang. 5h30 pm có mặt tại Lệ giang, ăn tối.
7h30 pm khởi hành về Côn Minh
Ngày 8: Côn Minh – Hà Nội, kết thúc lịch trình
Cần chuẩn bị:
- Chuẩn bị đủ quần áo rét, không nên chủ quan với thời tiết .
- Thuốc cảm, thuốc dị ứng, thuốc đau bụng..
- Chia đồ ăn cho mỗi người mang một ít.
- Mang theo:
+ Ổ cắm điện (các phòng trọ thường trang bị rất ít ổ cắm điện trong khi mỗi người chúng ta lại cần xạc điện rất nhiều thứ)
+ Máy sấy tóc (các phòng trọ thường không có máy sấy tóc, trời lạnh rất dễ cảm), kem dưỡng da sẽ rất cần khi đến những nơi lạnh.
+ Trà gừng, đồng bạc đánh cảm: Thời tiết thay đổi liên tục, độ cao và cái lạnh… sẽ làm bạn xuống sức rất nhanh.
+ Túi nilon để gói đồ ướt, đồ bẩn.
- Thuê phòng: Kiểm tra kỹ phòng trước khi thuê: (phòng tắm, nước nóng, toilet, đệm sưởi điện-quan trọng lắm đấy, ở tầng mấy – bọn tớ có lúc phải vác balô lên tầng 5, tầng 6 nhà trọ). Tránh xa các hotel hoành tráng vừa đắt, dịch vụ không tốt, các phòng trọ nhỏ có trang bị mới và đầy đủ, chủ nhà sẽ chăm sóc bạn chu đáo hơn.
- Mặc cả mọi lúc, mọi nơi
- Ăn ở những chỗ bình dân (ngon, bổ, rẻ),
Trên đây là kế hoạch CM-LG tớ dự thảo trước, từ giờ đến đó sẽ còn nhiều thay đổi tùy thuộc vào ý kiến số đông và số người tham dự. Mọi người góp ý và chia sẻ kinh nghiệm cho hội sớm đi vào hoạt động nhé.:Rose:
anh Rồng nói chuẩn...bác quy ra xiền Việt đi...để còn cân đối sổ sách chi tiêu Nhà bác chu đáo...lịch trình rõ ràng...dễ nhìn...em cũng kết vụ này lắm rồi....hy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tuyetkha lập chương trình này thú vị thật đó, đi...
Nhà bác chu đáo...lịch trình rõ ràng...dễ nhìn...em cũng kết vụ này lắm rồi....hy...