Chuyện em khó quá. Vc mua căn hộ, cô em vợ lên tp học nên bx cho ở chung. Mình lúc đầu vô tư thôi. Nhưng vừa có "tai nạn" xảy ra, k biết nên kể cho bx k?
Số là có hôm em thức dậy đi tiểu và uống nước( nghĩ là còn sớm chưa ai dậy) nên cứ tênh hênh ra đi cho nhanh để vào ngủ tiếp. nghe tiếng bước chân tuởng bx cũng dậy nên em cứ thế quay ra thì gặp ngay cô em vợ chuẩn bị đi chạy thể dục. Thằng nhỏ buổi sáng thì nó trong tình trạng nào các bác biết rồi đấy.
Từ hôm đó 2 anh em gặp nhau cứ thấy ngại ngại. mà thú thật là từ hồi có cô em, vc bị bó hẹp không gian yêu đương. Lúc trước nhà bếp, phòng khách, nhà tắm...vc cũng có thể vui vẻ được.
Có nên bàn với bx cho tiền cô em ra thuê riêng k ? Nếu vậy thì em fải kể với bx sự thật ấy?