1984/1987 - Chồng Giáp tý (1984) và Vợ Đinh mão (1987) đây. Các mẹ cùng cảnh mời vào đây chia sẻ kinh nghiệm! tầng 2
Thay mặt các mẹ mèo bố chuột tôi rất hân hạnh được bình bầu là người xây nhà mới. Vậy là chúng ta đã đi được một chặng đường khá dài, đã chia sẻ cùng nhau rất nhiều chuyện vui ,buồn trong cuộc sống.Ngôi nhà này không chỉ là nơi chúng ta tâm sự với nhau mà còn thực sự là nơi gặp gỡ của những người bạn. Nửa năm qua được giao lưu, tâm sự với mọi người, tôi thấy tổ mèo- chuột của chúng ta ngày càng gắn bó. Hi vọng căn nhà này sẽ mãi mãi là nơi gắn kết những kỉ niệm của mọi người, không chỉ cho những cặp vợ chồng mèo- chuột mà còn cho cả những đứa con của chúng ta sau này. Nhân ngày tân gia, tôi có lời chúc đến các thành viên: Diệp, Quyên, Lý sẽ sớm có tin vui. Chúc Oanh, Đài sẽ sớm được về chung một nhà với anh chuột. Chúc An, Thư... và các bé hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn để các mẹ sinh thêm bé nữa. (Nếu tôi bỏ sót ai thì mọi người thông cảm nhé). Và chúc ngôi nhà của chúng ta ngày càng đông vui. Dưới đây là danh sách các thành viên: