Tết, bao việc phải làm, mà làm dâu thì còn phải thể hiện cho gia đình nhà chồng cái khoản "nữ công gia chánh". Ngày trước em ở nhà mẹ đẻ thì đơn giản thôi:
1. Gần Tết em đặt mua hai con gà mái, 1 con gà trống cúng sang canh (nhà em thích gà lắm, Tết mà k có gà thì k phải là Tết)
2. Xương ống, sườn thường, sườn thăn ninh lên giữ nước riêng, xương các loại riêng. Xương ống có miếng nào giơ hết xương ra rồi thì vứt bớt đi cho gọn.
3. Măng khô ngâm trước mấy ngày (hay 1 tuần gì đó em k nhớ lắm)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tôi là con trai...
Sáp Tết rồi, các mẹ...
Dấm bỗng em mua trong này sao có mùi rượu ghê quá, ko biết ngoa...
Nấu riêu cua ngoài này ko cho...
1. Thịt gà nấu đông
2. Thịt bò ngâm dấm
3. Nem
4. Miến lòng gà,...
Các mẹ ơi, lẩu cua...
À đúng roài, mình quên mất phải...
Nguyên liệu:
- Bắp bò, nc mắm, dấm, đường, tỏi ớt, hạt tiêu
Cách làm:
- Bắp bò:
+ Luộc với...
Món lẩu...
1. Gà cúng giao thừa:
Để có một con gà cúng đẹp, người nội trợ cần chọn gà...