Mình thấy càng ngày càng có nhiều mẹ mang cơm đi ăn bữa trưa, nhưng trời này ăn cơm mãi cũng khó nuốt, mình nảy ra ý định chúng ta cùng nhau xây dựng một thực đơn ngoài cơm mà có thể mang theo được để thay đổi bữa trưa nhé!
Tiêu chí của những món này có lẽ phải: dễ làm, dễ mang theo, ăn nguội được (còn gì nữa nhỉ?)
Mình có hai món:
1. Cơm nắm với ruốc hoặc giò chả, thêm sữa đậu nành và quả gì đó nữa. (Cái này bản chất là cơm nhưng ăn có cảm giác ăn quà vặt, đỡ chán)
2. Bún bò nam bộ, chuẩn bị bún, thịt, lạc, giá, rau, nước trộn ở nhà, đến giờ ăn chỉ việc trộn đều là chiến đấu.
Mong các mẹ bổ sung thêm nhiều món ngon nữa nhé, cảm ơn các mẹ nhiều!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
À,....., mình không biết chắc đâu. Nhưng, thường thì phụ nữ không thích béo phị ra...
Sáng dậy sớm 1 chút, xào bất cứ thịt thà rau củ gì có...
mình làm cơm nắm rồi đem chiên dzòn (ở trong có nhân) ăn ngon chán mẹ nó ạ
- Chị ra siêu thị, mua...
P/S: em mới đi làm ngày...