Hôm trước tớ đi cùng mấy đứa bạn đi ăn lẩu và đồ nướng. Tớ rất ấn tượng với món lẩu khô của quán này. Lẩu có măng khô, đậu phụ, ớt lẩu (Tứ Xuyên), thịt (bò hoặc ngan, gà - tùy mình chọn loại) và 1 vài gia vị gì gì đó ăn kèm váng đậu rán và rau. Sở dĩ gọi là khô vì nước dùng từ xương và thịt không nhiều như loại lẩu khác mà sẽ cho bia vào! Tớ ăn thấy rất thơm và ngon. Cứ tưởng ngon ăn lắm về nhà tớ cũng tập tọe làm nhưng ... không thể có vị như ngoài quán được! :Crying: - báo hại bị chồng chê giống canh măng nấu ngan quá! ức! Có bạn nào biết làm món chỉ giúp tớ để phục thù với ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1