Tuần vừa rồi mình có ăn món hủ tíu cá lóc ở đường Bùi Hữu Nghĩa, Q5. Mình thấy cũng lạ miệng & đặc biệt không có mùi tanh của cá. Cách đây khoảng 20 năm mình cũng từng ăn món bánh canh cá lóc của một bác người Việt gốc Khơme ở khu Hồ Thị Kỷ Q10 (gọi là bánh canh chứ sợi bánh to, dẹp & mềm, rất ngon). Nhớ đến mà thấy thèm.. :1:


Có mẹ nào đã từng làm qua món này (hủ tíu/bánh canh cá lóc) thì vui lòng chỉ giúp mình với..mình cũng muốn làm thử nhưng chỉ sợ có mùi tanh của cá thì rất khó ăn. Xin cảm ơn nhiều :6: