Góc sinh viên ở trọ: Lười nấu nướng, ví lại "viêm" cuối tháng? Mách bạn món cuốn "vét tủ lạnh" siêu rẻ mà ngon không tưởng!
Chào các bạn sinh viên,
Tầm này cuối tháng là chiếc ví bắt đầu eo hẹp, trong tủ lạnh còn gì ăn nấy đúng không? Hôm nào lười cắm cơm, lười rửa xoong nồi lỉnh kỉnh, hãy làm ngay món gỏi cuốn "vét tủ lạnh" theo phong cách sinh viên: Trứng rán cắt sợi, một ít giò lụa còn sót lại, nửa củ dưa chuột, thêm nhúm rau sống.
Để món ăn này nhanh gọn đúng nghĩa "mì ăn liền", các bạn đừng mua loại bánh tráng dày phải nhúng nước ở chợ nhé. Ở phòng trọ chật hẹp, bày thêm tô nước nhúng rồi dọn dẹp rất lười.
Cứ thủ sẵn xấp bánh tráng không nhúng nước trong tủ. Thèm là lấy ra, xếp trứng, giò, dưa chuột vào cuốn trực tiếp rồi chấm nước tương tương ớt là xong bữa tối bao no, bao sạch. Bánh tráng siêu mỏng ăn không bị bứ cổ, lại bảo quản được cả năm không lo mốc hỏng như bánh phơi sương.
Các bạn sinh viên đặt mua chung để được giá sỉ ưu đãi và freeship tận phòng trọ tại đây nha: bánh tráng không nhúng nước.