Chúng ta đã nghe tới xoài lắc, cóc lắc, thơm lắc,...nhưng đảm bảo chưa có mấy người nghe tới món dâu lắc. Bản thân mình cho tới ngày hôm nay mới biết tới món này luôn, nếu mẹ nào cũng thèm chua thì đề nghị triển ngay món này nha. Mình vừa xem được công thức trên Facebook của chị Phạm Đoan Trang đây. Chiều nay tan làm kiếm mua dâu mới được :D.



Nguyên liệu cần chuẩn bị:




- 1 kg dâu


- 3 thìa muối tôm ( tuỳ loại mà tăng giảm số lượng cho mặn vừa phải, em dùng muối tự làm, sẽ up công thức muối tôm sau)


- 2 thìa hành phi


- 2 thìa tỏi phi


- 2 thìa ớt bột ( ớt mua về bỏ hạt, phơi khô, xay nhuyễn)


- 100ml đường phèn đặc ( cho 300g đường phèn vào 200ml nước nấu tới khi đường tan, sệt lại còn 100g)



Cách làm:



Dâu bỏ vỏ , cho hạt vào tô, thêm 100ml nước đường vào trộn đều rồi để vào tủ lạnh 2-3h


• Muối tôm, hành phi, tỏi phi cho vào cối xay nhuyễn hoặc giã nát, rây cho rây để lấy hỗn hợp bột mịn


• Lấy dâu ra cho vào hộp có nắp đậy, cho bột muối vào, đậy nắp lại, rồi.....mở nhạc vũ trường vừa nhảy vừa ôm cái hộp lắc tới lắc lui .....khi nào mệt thì ngồi xuống, mở nắp hộp ra bốc miếng dâu cho vô miệng.....chua quá, cay quá, đã quá rồi lại lắc tiếp.


Sốt ở ngoài cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn, rồi ngậm cái nước dâu chua nó chảy ra....trời ơi nó nhức răng quá!!!
=P~=P~=P~







Chúc mọi người thành công với món ngon mới này nha!