Các anh chị ơi, em mới sinh cháu tháng 12/2016. Đây là đứa con đầu lòng của em, sau khi cháu sinh mắt phải của cháu có vệt hồng như kiểu mạch máu dưới da, bsi bảo ko vde j. Em về nhà sau 2-3 tuần mắt cháu bị sưng lên. Em cho đi khám tại việt pháp (cháu đẻ ở đó) bác sĩ nghi là bị u máu bẩm sinh. Sau đó 1-2 tháng nó to nhanh khủng khiếp, tím bầm như bị ai đánh. Em laii cho cháu đi khám tại khoa mắt viện mắt trung ương, siêu âm đủ kiểu, các bác sĩ hội chuẩn là u máu, nhưng cháu còn bé quá, 2 tháng nên nhà em đi về. Cháu được 3 tháng em lại cho cháu đi khám giáo sư thiết sơn viện xanh phôn. Ông cũng kết luật là u mâu thể sâu dưới da, lành tính, ko phải dị dạng mạch máu. Ông khuyên ko được làm j hết, cố gắng đợi đến 1 tuổi trở ra nó sẽ thoái triển dần cho đến năm 12 tuổi. Bây giờ mắt cháu vẫn đang trong thời gian tăng sinh. Ngày càng to :(( em xót xa con kinh khủng, chẳng dám cho đi đâu vì moii người cứ hỏi rồi bàn tán. Ai có kinh nghiệm việc này cho em xin ít lời khuyên với. Trong lòng 1 người mẹ, em bất lực và buồn vô cùng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1