Hôm trước em đi thăm con của 1 người bạn đang nằm ở khoa bỏng của bệnh viện Xanh Pôn. Trong phòng còn có thêm vài bé khác cũng bị những vết bỏng tương tự. Nguyên nhân không đâu xa vời, thủ phạm chính nằm ngay góc nhà của mỗi gia đình chúng ta các chị ạ.



Các chị ơi em chỉ muốn viết lên những dòng này với 1 điều mong muốn duy nhất là cảnh báo chị em chúng mình nên cẩn thận hơn khi trong nhà có con nhỏ, nhất là các bé trong độ tuổi biết bò, đi chập chững.



Chị bạn em có con trai 10 tháng tuổi bị bỏng hết 2 chân nguy cơ hoại tử do nhiễm trùng nữa đấy. Tất cả chỉ vì cháu nghịch cái bình thủy để ngay gốc bếp.



Khi em hỏi về lý do sao bé bị bỏng, gương mặt của chị chùn lại có vẻ ân hận lắm. Chị kể hôm đó trước khi đi làm chị có nấu 1 ấm nước sôi, sao đó đổ vô phích, để ở gốc bếp. Vì nước còn quá nóng nên chị không đậy nắp phích lại cho chúng nhanh nguội để tí nữa bà ngoại có pha sữa cho cháu.



Bà ngoại lo dọn dẹp 1 số việc linh tinh, để bé bò chơi trong nhà không ngờ cháu vớ vào phích nước. Bà nghe tiếng bé khóc thét lên, chạy xuống bếp lúc này người bé đỏ lè. Bà ngoại vừa kêu cứu hàng xóm, vừa nhanh tay bế cháu đặt vô chậu nước trong nhà vệ sinh để sơ cứu.



Bé khóc vì đau đến khàn giọng luôn đấy. Sau đó bà bế cháu đi bệnh viện cấp cứu, 2 chân bé bị bỏng nặng nhất, phòng rộp luôn đấy.



Từ bữa bé nhập viện đến giờ đã hơn 1 tuần rồi vẫn chưa xuất viện. Con uống thuốc vào thì nằm ngủ mê mang có khi đang ngủ con khóc ngất lên, có lẽ do hoảng sợ hoặc mơ thấy chuyện bị bỏng, cũng có thể do đau quá.



Nhìn con khóc mà em muốn khóc theo. Phải cố gắng kìm lại để chăm con thôi chứ biết làm sao bây giờ. Phần bỏng nặng nhất là ở 2 chân, dự kiến hơn 1 tuần nữa mới được ra viện. Trong thời gian này chị phải hết sức cẩn thận để không làm cho bé bị nhiễm trùng sẽ hoại tử và vô cùng nguy hiểm.



Nằm cùng phòng với chị có 1 anh tên H. đang chăm con bị bỏng độ 3 do nước trong phích đổ vào. “Hôm đó, tôi đang loay hoay thay dầu xe ngoài sân, cháu bò chơi trong nhà như mọi ngày, nhưng do tôi bất cẩn để phích nước sôi vừa rót ngay ở góc nhà nên cháu với vào”.




Theo anh H, rất may là hôm đó gia đình có sẵn bình xịt bỏng khẩn cấp ở trong nhà, nếu không chắc chắn cháu bé đã bị nặng thêm.




Theo BS Thống, những trường hợp bị bỏng đều do sự tác trách và sự bất cẩn của người lớn.



“Nếu người lớn không hiểu tâm sinh lý của trẻ con thì rất dễ bị nạn. Bởi trong độ tuổi đó (tuổi biết bò, tập đi), mọi sự vật hiện tượng ở bên ngoài trẻ con đều thích khám phá.



Ví dụ như phích nước nóng, với người lớn biết đó là bỏng nhưng đối với trẻ con những phích nước màu mè sặc sỡ đó lại là một món đồ chơi bắt mắt, nhưng đâu phải ai cũng hiểu điều đó để đề phòng.



Bởi vậy, khi rời mắt ra là trẻ lao đến nghịch ngay và thế là trẻ bị bỏng. Ngoài phích nước thì ấm nước siêu tốc hay nồi cơm đang sôi… cũng rất dễ khiến trẻ gặp nạn.



Nhiều lúc người lớn chỉ cần lơ đãng, không quan tâm một chút như: vào nhà vệ sinh, đi lấy cốc nước là trẻ có thể bị nạn ngay lập tức”, BS Thống nói.



Theo thống kê của bệnh viện Xanh Pôn chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng đã có hơn 78 bé phải nhập viện do bỏng nước sôi. Một con số đáng lưu ý để các bậc làm cha làm mẹ cẩn thận hơn để không gây nên những chuyện đáng tiếc cho bé.




webtretho