Các mẹ ơi! Em mới lần đầu làm mẹ nên có nhiều bỡ ngỡ. Nhát là dạo này có rất nhiều bệnh trong mùa nắng nóng. Hàng ngày đọc thong tin trên Webtretho, em cứ thấy lo lắng. Hôm nay em muốn chia sẻ nỗi lo với các mẹ. Con em đựoc 5 tháng rồi, tuy không bụ bẫm nhưng bé khá cứng và lanh lợi. Nhưng cách đây 3 hôm, em cho bé đi chích ngừa mũi cuối, bé sốt cả đêm. Em thấy không có gì lo lắng bằng con mình sốt cả. Em cứ canh chừng bé suốt, mệt mõi cả đêm để hạ sốt cho con. Bé nhà em hay nóng người lắm, nhất là đầu bé. Cứ đến sang là người bé ấm ấm, than nhiệt cứ khỏang 37, 37.5. Bé vẫn cười nhưng em có cảm giác bé ít vận động hơn, ít thích lật như mấy ngày trước. Thỉnh thỏang bé ho húng hắng, khò khè trong họng và nghẹt mũi vào buổi tối. Bé ngủ cũng thấy bứt rứt hơn. Em chưa cho bé đi khám vì thấy bé vẫn khỏe, các triệu chứng cũng không có nhiều. Em muốn hỏi các mẹ có con đã từng bị bệnh về viêm họng, viêm màng não hay sốt virut, nói chung là con bị bệnh, em có nên cho con đi khám ngay để xem con có bị gì không hay mình cứ chờ xem con có sốt cao, có triệu chứng rõ rệt. Nếu đợi tới sốt cao thì khi đi khám có khi nào muộn không? Em chỉ sợ lúc đó bé sẽ phải uống kháng sinh nhiều hay nằm viện thì tội bé. Bé nhà em đã còi mà bệnh thì chắc nó suy dinh duong luôn quá. Em kg biết là em có lo xa quá không, nhưng thực sự em hơi lo. Bây giờ mà em nghe ai nói con em nóng là em giật cả mình. Bé sốt lần đó cứ ám ảnh em.