Các bạn ơi, tôi đang lo lắng vấn đề này, mong bạn nào có kinh nghiệm thì giúp tôi với.


Con gái tôi bây giờ 27 tháng. Cháu là đứa trẻ nhút nhát, hay khóc khi thấy người lạ. Gần đây, cháu đỡ nhát với người lạ hơn, nhưng ngược lại cháu lại có xu hướng rất sợ các con vật/đồ vật lạ. Tôi vẫn nghĩ trẻ con thường yêu súc vật và gần gũi với thiên nhiên. Bé nhà tôi trước đây rất thích xem chó, mèo, thậm chí đã từng sờ và chơi với mèo, nhưng gần đây cứ nhìn thấy các con vật này cháu lại sợ, khóc ầm lên, bắt bế, ôm chặt lấy bố mẹ và nhắm chặt mắt, thậm chí không dám hé nhìn. Một ví dụ khác là khi có bất kỳ một đồ vật gì lạ, kể cả đồ chơi với hình thức ngộ nghĩnh rất bắt mắt trẻ con thì cháu cũng không dám sờ vào, không dám đến gần. TV bị nhiễu tín hiệu kêu xẹt xẹt cũng hoảng hốt sợ hãi và bắt mẹ bế... Cũng xin nói với các bạn là tôi cũng dỗ dành và nói với bé là không có gì đáng sợ cả. Nhưng bé vẫn không hết sợ.


Tôi đã từng hỏi bác sĩ, nhưng cũng chỉ là dưới hình thức xin tư vấn thôi, vì bác sĩ không trực tiếp chứng kiến những biểu hiện này. BS có nói là không nên lo quá, đó là do tính cách của cháu nhút nhát thôi. Điều đáng lo nhất là Tự kỷ thì có thể loại trừ được vì cháu có tình cảm yêu thương cha mẹ, sinh hoạt bình thường.


Tuy nhiên tôi vẫn thấy hơi lo lo, không biết có bạn nào có kinh nghiệm có thể chia sẻ với mình không. Liệu có phải bé có một vấn đề gì về tâm lý không nhỉ? Nếu có thì nên đi khám/kiểm tra ở đâu. Hoặc liệu vấn đề này có thể khắc phục dần dần bằng biện pháp nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc nào không?


Rất mong các bạn chia sẻ. Cám ơn các bạn.


P/s: À đã từng đọc 1 topic về các bé nhút nhát, nhưng quên mất không biết nó nằm trong mục nào, bây giờ không tìm thấy. Có ai biết thì chỉ cho tôi với. Xin cám ơn.