Sau 4 ngày con mình đã hết viêm phế quản. Chia sẻ mới bố mẹ ạ
Xin chào các bố mẹ!
Chăm sóc con dưới một 1 tuổi e ngại nhất là vấn đề sức khỏe của con. Nhóc nhà mình mới đây bị ho, sốt, sỗ mũi, sáng ra có ghèn trong mắt, ho có đờm. Sau 4 ngày chăm sóc kỹ lưỡng con mình dường như đã khỏe lại. Con mình đã một thời viêm phế quản tái đi tái lại nhiều lần. Bây giờ mình đã có cách để chăm sóc trẻ tốt hơn. Thật lòng muốn chia sẻ với các anh chị lần đầu làm bố mẹ:
Chăm sóc trẻ khi bị sốt, ho, sỗ mũi khi thời tiết chuyển mùa
* Thứ nhất: Giữ ấm cho trẻ - nhất là đầu giờ sáng, lúc đó có thể nói là lạnh nhất (mình ở miền nam, không biết miền bắc thể nào), tắt quạt để trẻ không bị nhiễm lạnh (mình hẹn giờ để dậy ^^)
* Thứ hai là vỗ lưng long đờm: Nhóc nhà mình không chịu hợp tác nữa, nên mình phải tranh thủ lúc con ngủ vỗ lưng cho con
* Vỗ lưng cho con khi con uống sữa xong: Khi trẻ ho, bất kể khi nào mình không biết được, nếu trẻ ho sau khi uống sữa xong rất dễ bị nôn
* khi trẻ sỗ mũi, cố gắn hút mũi cho trẻ một cách nhẹ nhàng nhất (dùng dụng cụ hút mũi) để có thể loại bỏ đờm nhanh nhất cho trẻ
* Uống thuốc đúng giờ
* Tắm khổ qua, sau khi tắm xoa dầu tràm hoặc dầu khuynh diệp
* trước khi buổi tối đi ngủ xoa dầu lòng bàn chân và mang tất cho trẻ
Đây là cách mình đã chăm sóc con mình khi bệnh. Mình vui khi được chia sẻ với cha mẹ ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Do mình...