Con mình năm nay là 32 tháng. Lúc nhỏ đẻ ra bình thường, đủ tháng, đủ tuần, sinh mổ. Từ nhỏ cháu là đứa nhanh nhẹn, 9 tháng cháu đã biết đi. 15 tháng cháu đã nói được một số từ như Bà, ba, mẹ đếm 1, 2, thì cháu đế sau là 3. Khi 17 tháng cháu có bị sốt 39 độ và bị giật. Thì cũng đi viện luôn.và có điện não thì bác sỹ bảo không sao. Nhưng sang đến tháng 20 cháu có nhiều thay đổi. Bố về cháu không thèm quan tâm nữa làm các việc ít tập trung và không thích nghe nhac nữa. Hoặc không thích xem ti vi. Cháu có hệ hô hấp rất kem nên đi bác sỹ liên tục. Đến 25 tháng cháu có mổ VA mũi. Bệnh mũi mãi không lành. đêm cháu vẫn khó thở. ngủ rất tỉnh. Nhưng cháu rất hiếu động, có thể nói là tăng động và không chịu nói năng gì cả. Nhưng cảm xúc của mẹ và con hoặc mọi người cháu biết. Đến 30 tháng thì mẹ cháu cho đi bác sỹ tâm lí, họ bảo khả năng không phải tự kỷ mà anh hưởng từ cú giật đó. và theo dõi thêm, Bác sỹ hướng dẫn cho cách bày bé nói, đến nay cháu đã nói được khá tốt, nhưng hơi ngọng, hát nhiều, đếm từ 1 đến 20 Mẹ hát được câu nao, thì cháu đế theo được từ cuối của bài hát đó. Tăng động có giảm nhưng chưa nhiểu, vận hiếu động lắm. Thích học hỏi . Đã biết vẽ, biêt phân biệt màu sắc. Đặc biệt là cháu rất hay cáu bản, nhất là khi nào thay đổi thời tiết. Cháu có những biểu hiện như chấn động thân kình,hay cười một mình, cười đắc chí, hoặc ré lên, Muốn diễn đạt cái gì đó thì cháu cứ ứ lên mà cháu không thể nói ra, mắt thì lơ đễnh.
Vậy ai là bác sỹ,hoặc ai có con, hoặc có kinh nghiệm chữa trị thì giúp mình biết bé như làm sao, có cách nào chữa trị hiểu quả không, và có thể giúp được bé trở về như cũ không? Thèm được nghe kinh nghiệm để lo cho cháu hoàn thiện. Có con như này thật là héo hon
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và cho những kinh nghiệm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1